Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, cùng với các chương trình kích cầu du lịch như bay khinh khí cầu, chạy việt dã, lễ hội cá ngừ đại dương ở phía Đông, khu vực Tây Đắk Lắk cũng diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, trải nghiệm phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí người dân và du khách.
Hành trình trải nghiệm văn hóa
Kỳ nghỉ lễ năm nay, Bảo tàng Đắk Lắk trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút nhiều người dân và du khách với chuỗi hoạt động văn hóa, trải nghiệm đa dạng qua hành trình khám phá di sản đầy sôi động và ý nghĩa.
Bước vào không gian bảo tàng, du khách được chiêm ngưỡng triển lãm ảnh nghệ thuật. Với chủ đề “Bản sắc các dân tộc Việt Nam”, các tác phẩm khắc họa sinh động đời sống lao động, tín ngưỡng, sinh hoạt và trang phục, tập quán của 54 dân tộc. Không chỉ ngắm nhìn, du khách còn được tham gia vào quy trình làm đồ thủ công thổ cẩm, khoác lên mình bộ trang phục truyền thống của đồng bào Êđê hay tham gia vào những trò chơi dân gian, làm bánh... Bên cạnh đó là thanh âm trong trẻo của tiếng đàn Tính – hát Then của các nghệ nhân đến từ xã Ea Kly tạo nên sự giao thoa văn hóa đầy bản sắc.
![]() |
| Anh Nguyễn Xuân Khoa (ngoài cùng bên trái) cùng gia đình trải nghiệm và thưởng thức sản phẩm dinh dưỡng từ hạt Kơnia trong chuỗi hoạt động trải nghiệm tại Bảo tàng Đắk Lắk. Ảnh: T.Hồng |
Anh Nguyễn Xuân Khoa, du khách đến từ tỉnh Khánh Hòa chia sẻ: “Dịp lễ năm nay, gia đình tôi chọn khu vực phía Tây Đắk Lắk là điểm đến để nghỉ dưỡng và tham quan du lịch trong suốt 4 ngày nghỉ lễ. Sau khi tham quan Tượng đài chiến thắng Buôn Ma Thuột, Bảo tàng Thế giới cà phê, chúng tôi chọn Bảo tàng Đắk Lắk là điểm đến tiếp theo. Đến đây, được xem, trải nghiệm văn hóa các dân tộc trong một không gian xanh mát đó là điều rất tuyệt vời”. Hơn thế nữa, đến Bảo tàng Đắk Lắk, anh không chỉ được uống một ly cà phê đậm đà mà còn được "thưởng thức" cả một câu chuyện về vùng đất đỏ bazan
Với chị Nguyễn Thị Thắm (phường Ea Kao), thông qua mạng xã hội, biết các hoạt động trải nghiệm diễn ra ở Bảo tàng Đắk Lắk từ mấy ngày trước, nên từ sáng sớm đã đưa con đến tham quan, cho con trải nghiệm hoạt động nặn tò he, viết thư pháp và các trò chơi dân gian.
Chị Thắm bày tỏ: "Gia đình tôi thường đến Bảo tàng vào mỗi dịp lễ, năm nay các hoạt động thực sự rất mới mẻ và gần gũi. Đến đây, các con được tự tay viết chữ thư pháp, làm đồ thủ công, xem múa lân, nhảy sạp... rất háo hức. Với gia đình tôi, đây không chỉ là hoạt động giải trí mà còn là cách để gắn kết các thành viên và lưu giữ những kỷ niệm đẹp trong kỳ nghỉ".
![]() |
| Một tiết mục hát then cổ phục vụ du khách tại Bảo tàng Đắk Lắk vào sáng 1/5. Ảnh: T.Hồng |
Việc đẩy mạnh các hoạt động trải nghiệm văn hóa phi vật thể không chỉ giúp Đắk Lắk đa dạng hóa sản phẩm du lịch mà còn là cách thiết thực để bảo tồn, phát huy các giá trị di sản. Trong những ngày lễ, "linh hồn" của đại ngàn đang sống lại mãnh liệt hơn bao giờ hết, chạm đến trái tim của mọi lứa tuổi du khách.
Cũng trong dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm nay, xã Ea Phê đã tổ chức ngày hội văn hóa các dân tộc với nhiều hoạt động đặc sắc như: Phục dựng Lễ hội Nàng Hai, hội thi văn nghệ, cắm trại, thi đấu các môn thể thao truyền thống, trò chơi dân gian, không gian ẩm thực, trưng bày sản phẩm OCOP… thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia.
Vượt chặng đường dài từ tỉnh Lâm Đồng đến tham gia ngày hội, ông Chu Văn Tờ hào hứng nói: “Chúng tôi biết xã Ea Phê tổ chức ngày hội văn hóa nên rủ nhau tham gia. Đến đây, được cất điệu hát sli, được giao lưu, thưởng thức ẩm thực bao nhiêu mệt mỏi tan biến. Thật vui vì kỳ nghỉ lễ năm nay được tham gia một hoạt động ý nghĩa”.
![]() |
| Đông đảo nhân dân và du khách tham gia Ngày hội văn hóa các dân tộc xã Ea Phê. Ảnh: T.Hồng |
Du lịch sinh thái “hút” khách dịp lễ
Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, xu hướng tìm về các điểm đến xanh, gần gũi thiên nhiên tăng mạnh. Nhiều điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh ghi nhận lượng khách tăng cao ngay từ những ngày đầu kỳ nghỉ.
Tại buôn Ako Dhong (phường Buôn Ma Thuột), hoạt động du lịch diễn ra nhộn nhịp. Đến với buôn Ako Dhong, du khách tham quan cảnh quan, trải nghiệm đời sống văn hóa bản địa. Trong không gian nhà dài, du khách được thưởng thức cà phê; lắng nghe những làn điệu dân ca, âm nhạc truyền thống do chính người Tây Nguyên biểu diễn; khám phá ẩm thực địa phương; tìm hiểu nghề dệt thổ cẩm và các sinh hoạt thường nhật của người dân.
![]() |
| Chị H’Min Niê buôn Ako Dhong (phường Buôn Ma Thuột) chuẩn bị nhiều trang phục thổ cẩm phục vụ du khách thuê chụp ảnh. Ảnh: N.Quỳnh |
Chị H Min Niê, hộ kinh doanh dịch vụ trang phục truyền thống tại buôn Ako Dhong cho biết, lượng khách đến cửa hàng tăng gấp đôi so với ngày thường. Khách du lịch, đặc biệt là giới trẻ, có nhu cầu cao trong việc thuê trang phục để chụp ảnh; mua phụ kiện vòng tay, móc khóa, khăn dệt thủ công làm quà lưu niệm.
Không chỉ Buôn Ako Dhong, Khu du lịch sinh thái cộng đồng Ko Tam (phường Tân Lập) cũng thu hút đông đảo du khách trong dịp nghỉ lễ. Để phục vụ tốt du khách dịp lễ, Khu du lịch đã chuẩn bị chu đáo từ cơ sở vật chất đến các hoạt động trải nghiệm văn hóa.
Bên cạnh phát huy giá trị văn hóa, nhiều điểm du lịch trên địa bàn đang đẩy mạnh khai thác các hoạt động trải nghiệm gắn với thiên nhiên nhằm đa dạng hóa sản phẩm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.
Tại Khu du lịch sinh thái cụm thác Dray Nur – Gia Long (xã Ea Na), không khí dịp lễ diễn ra sôi động với nhiều hoạt động ngoài trời như: Đạp xe xuyên rừng, leo núi, chèo thuyền và cắm trại ven sông. Sự kết hợp giữa cảnh quan hoang sơ và các trải nghiệm khám phá đã tạo nên sức hút riêng cho điểm đến này.
Ấn tượng với cảnh quan và con người Đắk Lắk trong chuyến du lịch dịp lễ, anh Nguyễn Quốc Nam (TP. Hồ Chí Minh) nhận xét: “Không gian ở đây rất thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên, mang lại cảm giác thư giãn. Ẩm thực địa phương đậm đà, mang nét riêng, giúp chuyến đi của gia đình tôi trọn vẹn hơn”.
![]() |
| Du khách tham quan, chụp hình lưu niệm với nhà dài tại buôn Ako Dhong (phường Buôn Ma Thuột). Ảnh: N.Quỳnh |
Với định hướng phát triển hài hòa giữa bảo tồn bản sắc và nâng cao chất lượng dịch vụ, du lịch sinh thái cộng đồng tại Đắk Lắk đang dần khẳng định sức hút riêng. Không chỉ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, các điểm đến còn mang lại những trải nghiệm giàu cảm xúc, giúp du khách tìm thấy sự thư thái giữa thiên nhiên và cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp mộc mạc của vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ.
Có thể nói, phát huy lợi thế về cảnh quan và bản sắc văn hóa khu vực phía Tây Đắk Lắk đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách. Những tín hiệu vui từ kỳ nghỉ 30/4 và 1/5 năm nay chính là động lực để tỉnh tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, biến mỗi hành trình của du khách đến với đất đỏ bazan thành một kỷ niệm không thể nào quên.
Thúy Hồng – Như Quỳnh





