Là khi ngắm con thơ ngủ
Giấc mơ còn gọi trò chơi
Một đời mẹ cha vất vả
Cũng vì hạnh phúc con thôi.
Là bữa cơm chiều đầm ấm
Niềm vui sum họp gia đình
Một ngày lo toan khép lại
Sáng bừng hạnh phúc lung linh.
Là những tảo tần của vợ
Điện tăng cùng nước, xăng, dầu
Lẽ đời khéo co thì ấm
Râu tôm nấu với ruột bầu.
Là còn dăm người bạn cũ
Để ta san sẻ vui buồn
Gặp nhau là vui hơn Tết
Nghĩa tình trong chén rượu suông.
Là lời cảm ơn ta nhận
Khi người hành khất ghé nhà
Là bát nước chè hàng xóm
Tình quê thân thuộc đậm đà.
Hạnh phúc, những điều nhỏ bé
Ta gom góp giữa đời thường
Qua bao mưa nguồn chớp bể
Hạnh phúc sẽ ngọt ngào hơn...
Đinh Hạ
