Multimedia Đọc Báo in

Làng bên phố

07:34, 21/04/2024

Ta về khắc khoải đường quê

Bóng tre xưa chẳng còn che nắng tràn

Ruộng đồng nay vẫn thênh thang

Phố cao sát với cổng làng mong manh

 

Chợt nghe ríu rít trên cành

Tiếng chim vừa rớt dỗ dành chân quê

Chợ gầy đủ món khen chê

Bán mua lắm chuyện cà kê phố phường

 

Phồn hoa trăm nẻo thất thường

Ruộng nương còn mãi con đường áo cơm

Bao đời quen với rạ rơm

Nên lưng đất mãi đòi thêm luống cày

 

Nơi này lúa vẫn xanh cây

Làng đêm vẫn ánh trăng đầy ngõ quê

Ruộng đồng phố có say mê

Cũng xin chừa một bờ đê ngắm nhìn.

Huỳnh Duy Hiếu


Ý kiến bạn đọc