Multimedia Đọc Báo in

Thác mơ, bến mộng

08:20, 07/01/2024

Những ngọn thác từ đỉnh trời lao xuống

Cứ gầm gào dội sóng xé không gian

Thác tung tẩy nhảy qua ngàn bậc đá

Âm vang xa xưa tiếng hú đại ngàn.

Vào bến nước mát lành như dòng sữa

Dáng em tắm nghiêng chiều

                                làm lệch mắt thi nhân

Thơ anh viết gửi vào mây vào gió

Bàn chân Đăm Ri gợi lại cuộc tình

Ta say đắm thác cùng bến nước

Cư M'gar hò hẹn bao lần

Cứ thao thiết thác Mơ, bến Mộng

Thác gọi thác TÌNH, bến gọi bến XUÂN!

Hữu Chỉnh


Ý kiến bạn đọc


[E-magazine] Chiến dịch Quang Trung: Thần tốc vì nhân dân vùng lũ (kỳ 2)
Trên những nền đất còn nhão bùn sau lũ, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam lặng lẽ bước vào một “cuộc hành quân” dựng lại từng mái nhà cho dân. Trong cuộc hành quân ấy, chỉ có những bước chân lấm bùn, những đôi tay chai sạn và những ca làm việc kéo dài trong mưa lạnh. Ở đó, mỗi ngôi nhà không chỉ là một công trình xây dựng, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần quân dân đồng lòng trong gian khó.