Multimedia Đọc Báo in

Hạ quê

07:59, 18/06/2023

Cánh đồng chạm nắng hè sang

Tiếng ve rớt giữa mùa màng rạ rơm

Muôn đời vẫn chuyện áo cơm

Nên hương đất mãi còn thêm luống cày

 

Thương ai vất vả đêm ngày

Cho thân lúa mượt căng đầy gié thơm

Một thời tất bật lo toan

Nhớ sao dáng mẹ chiều hôm cuối trời

 

Làng quê rộn tiếng em cười

Bóng tre xưa cũ ngậm lời gió reo

Ta giờ hồn phách trong veo

Bước chân nay đã về theo nắng tà

 

Thênh thang khúc hạ quê nhà

Cành cao bỗng rụng la đà tiếng chim

Bất ngờ trong khoảng lặng yên

Chợt muôn cánh phượng bừng lên sắc hồng

Huỳnh Duy Hiếu


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Về thôi
07:59, 18/06/2023
Ngọn đèn mù u
07:59, 18/06/2023
Cánh đồng quê
08:39, 11/06/2023
Mưa mùa hè
09:01, 04/06/2023
Ngày hè chốn quê
08:50, 04/06/2023
Vấp bóng tầm xuân
08:50, 04/06/2023
(Video) Quyết nghị lịch sử cho cuộc cách mạng về thể chế
Trong phiên làm việc quan trọng của Kỳ họp thứ Chín sáng nay, Quốc hội khóa XV chính thức thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 với tỷ lệ 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.