Multimedia Đọc Báo in

Chạm ngõ tháng ba

10:20, 05/03/2023

Mùa về chạm ngõ tháng ba

Sầu đông níu gió la đà giấc mơ

Hoàng hôn thêu sợi khói mờ

Cài lên vạt nắng lơ thơ cánh chuồn

 

Chuông chùa thánh thót nhẹ buông

Đàn chim qua ngõ giọt buồn rơi nghiêng

Mơ màng tiếng hát du miên

Võng đưa thầm chở một miền ca dao

 

Chị ngồi gội nắng cầu ao

Lục bình tím cả chiêm bao xuân thì

Vay mùa chút gió thiên di

Gói trong vạt áo nhu mì hương quê

 

Trăng chiều chếch bóng triền đê

Sương mù in bóng mẹ về bâng khuâng

Cánh cò khuất lối phân vân

Rạ rơm quấn quýt bàn chân dặm trường…

Trần Thanh Thoa


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

(Video) Huyện Cư Kuin: “Quả ngọt” từ xuất khẩu lao động
Những năm qua, công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn huyện Cư Kuin đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Qua đó, góp phần tạo điều kiện để nhiều người dân trên địa bàn tham gia lao động tại các quốc gia có nhu cầu cao về lao động, nâng cao thu nhập cho gia đình, góp phần vào công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.