Multimedia Đọc Báo in

Bỗng dưng

08:39, 28/08/2021

Bỗng dưng lại nhớ dòng sông

Bỗng dưng lại nhớ cánh đồng quê tôi

Bỗng dưng nhớ núi nhớ đồi

Nhớ trưa nắng gắt ta ngồi bờ ao.

 

Nhớ cả cơn gió lao xao

Thoảng đưa hương bưởi ngọt ngào vương xa

Nhớ sân đình buổi chiều tà

Mắt em cười để lòng ta rối bời.

 

Nhớ hiên nhà nắng hong phơi

Mẹ ta chải tóc cả đời ở đây

Nhớ góc vườn khóm tre gầy

Chú chim nghiêng ngó tán cây tìm mồi.

 

Yêu quê từ thuở trong nôi

Xa quê mong được về nơi yên bình.

Hoàng Đăng Du


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Thời COVID
17:46, 27/08/2021
Nghiêng
09:01, 15/08/2021