Multimedia Đọc Báo in

Tháng ba lạc lối về...

06:45, 13/03/2023

Tháng ba

Hoa cà phê

           nở trắng lưng đồi

Mùa lễ hội

    về “ăn năm uống tháng”

Nắng trải vàng

           như giọt mật môi em

Ai len lén

              say

                   cần rượu em vít

Mắt của núi rừng

            làm ngập ngừng

                               cả lời khan

Tháng ba

Gió vẫn hát

            lời của đại ngàn

Mái nhà dài

           như một tiếng chiêng ngân

Lời eirei 

        cháy thâu đêm bên bếp lửa

Níu chân ai

             nửa muốn ở

                         nửa muốn về

Tháng ba..

Hương cà phê

           trinh nguyên tình sơn nữ

Giữ năm tháng

        mang theo lời con chim phí

Núi đồi chập trùng

             khiến chân ai

                             lạc lối về...

Trịnh Vĩnh Phú


Ý kiến bạn đọc