Mỗi độ xuân về, với những người lính biên phòng, niềm vui không chỉ là mâm cơm Tết đủ đầy hay lời chúc từ hậu phương, mà còn là nhìn thấy bà con đón Tết bình yên, an ninh ổn định. Chính điều đó tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ vững vàng bám địa bàn, sẵn sàng hy sinh niềm riêng để giữ gìn mùa xuân trọn vẹn cho Tổ quốc.
Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và Trung học cơ sở Ea Rốk được khởi công không chỉ là một sự kiện mang ý nghĩa chính trị - xã hội, ghi dấu sự khởi đầu của một công trình giáo dục mới, mà còn mở ra cơ hội hiện thực hóa ước mơ học tập cho học sinh vùng biên.
Vào sáng mùng 3 Tết, các chợ truyền thống đã bắt đầu mở bán trở lại. Người mua, người bán đều cầu mong suôn sẻ, may mắn, an lành trong năm mới.
Lần giở chuyện xưa về “cầu hiền” và “chiêu hiền đãi sĩ” cho chúng ta nhiều điều suy ngẫm. Đó chính là những bài học đầy ý nghĩa về vai trò kẻ sĩ và cách sử dụng người tài theo đạo lý “phi trí bất hưng”, “tìm lẽ trị bình, lấy tuyển nhân tài làm gốc”...
