Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết động viên thanh niên lên đường nhập ngũ

Sáng 4/3, UBND tỉnh long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân tại 15 điểm trên địa bàn toàn tỉnh. Trong không khí se lạnh của sớm mai, 5.449 công dân ưu tú của tỉnh Đắk Lắk đã hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc.

Đến dự buổi lễ tại điểm giao nhận quân số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Ea Súp, có các đồng chí: Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Lê Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk; Đại tá Ksơr Lành, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện các sở, ngành, đơn vị, địa phương hữu quan cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại lễ giao nhận quân.
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại lễ giao nhận quân.
Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.
Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm nhưng thấm đẫm cảm xúc. Từ rất sớm, khu vực quảng trường đã rộn ràng bước chân người.

Bà con các xã Quảng Phú, Cư M’gar, Ea Mdoh, Ea Tul, Cuôr Đăng, Ea Kiết có mặt đông đủ để tiễn con em mình.

Người mẹ chỉnh lại cổ áo cho con, người cha dặn dò ngắn gọn mà chắc nịch. Những vòng tay siết chặt như muốn giữ thêm vài giây phút trước giờ con lên đường nhập ngũ.

Các đại biểu tặng hoa, động viên thanh niên nhập ngũ.
Các đại biểu tặng hoa, động viên thanh niên nhập ngũ.
Thanh niên ưu tú của các xã Quảng Phú, Cư M’gar, Ea Mdoh, Ea Tul, Cuôr Đăng, Ea Kiết
Thanh niên ưu tú của các xã Quảng Phú, Cư M’gar, Ea Mdoh, Ea Tul, Cuôr Đăng, Ea Kiết trong lễ giao nhận quân.

Năm nay, điểm giao nhận quân số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Ea Súp có 318 thanh niên lên đường nhập ngũ; trong đó 271 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 47 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Các tân binh sẽ được biên chế về các đơn vị: Trung đoàn Thông tin 29 (Quân đoàn 34), Trung đoàn Bộ binh 1 (Sư đoàn Bộ binh 2, Quân khu 5) và Công an tỉnh Đắk Lắk.

Trung tá Đỗ Anh Chiến, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Ea Súp công bố quyết định giao chỉ tiêu công dân nhập ngũ.
Trung tá Đỗ Anh Chiến, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Ea Súp công bố quyết định giao chỉ tiêu công dân nhập ngũ.

Giữa hàng quân thẳng tắp, tân binh Trương Minh Vương (SN 2004, xã Ea Tul) nổi bật với dáng người cao, ánh mắt tự tin. Vừa tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin tại Trường Cao đẳng Đắk Lắk, Vương tạm gác lại những dự định riêng để khoác lên mình màu xanh áo lính.

“Nghĩa vụ công dân là điều mà mỗi thanh niên đều nên thực hiện. Em mong được vận dụng kiến thức công nghệ đã học để phục vụ đơn vị, và hơn hết là rèn luyện bản lĩnh trong môi trường kỷ luật thép”,  Vương chia sẻ, giọng dứt khoát.

Đồng chí H Giang Niê, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Ea M’Droh thắp đuốc truyền thống tại lễ giao nhận quân.
Đồng chí H Giang Niê, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea M’Droh thắp lửa truyền thống tại lễ giao nhận quân.
Đồng chí Vũ Hồng Nhật, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Phú nổi trống mở hội giao quân.
Bí thư Đảng ủy xã Quảng Phú Vũ Hồng Nhật nổi trống mở hội giao quân.

Không khí ở Quảng trường Quảng Phú càng trở nên ấm áp, xúc động hơn khi giờ phút chia tay cận kề. Giữa hàng nghìn người thân đến tiễn chân con em nhập ngũ, hình ảnh đại gia đình tân binh Y Thuốc Êban (SN 2005, xã Quảng Phú) gây ấn tượng mạnh.

Chị gái H’ Gôm Êban nắm chặt tay em, dặn dò từng chút một, rồi khẽ dúi vào tay em những món đồ quen thuộc. Lau vội giọt nước mắt, chị nghẹn ngào: “Gia đình tự hào lắm, đi bộ đội là vinh dự của cả nhà, của buôn làng”.

Đại tá Ksơr Lành, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng hoa, động viên công dân nhập ngũ.
Đại tá Ksơr Lành, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng hoa, động viên công dân nhập ngũ.
Trung tá Đỗ Anh Chiến
Trung tá Đỗ Anh Chiến, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Ea Súp động viên thanh niên nhập ngũ.

Giọng chị H’ Gôm Êban nghẹn lại khi nhìn em bước vào hàng quân, nhưng trong ánh mắt ấy không chỉ có lưu luyến, mà còn ánh lên niềm tin - tin rằng môi trường quân đội sẽ giúp em trai mình trưởng thành, bản lĩnh, chín chắn hơn trên con đường phía trước.

Nụ cười thanh niên nhập ngũ.
Nụ cười thanh niên nhập ngũ.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận và biểu dương tinh thần xung kích của thanh niên nhập ngũ. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Bước vào môi trường mới, các tân binh sẽ không tránh khỏi những khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu. Song với ý chí mạnh mẽ của tuổi trẻ, với truyền thống quê hương, các đồng chí sẽ nhanh chóng hòa nhập, ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Những lời căn dặn mộc mạc nhưng sâu sắc ấy như tiếp thêm sức mạnh cho lớp chiến sĩ mới. Không ít phụ huynh đứng phía dưới lặng lẽ gật đầu, mắt đỏ hoe. Họ hiểu rằng, phía trước con mình là hành trình nhiều thử thách, nhưng cũng là cơ hội để rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Người thân dặn dò tân binh trước khi lên đường nhập ngũ.
Người thân dặn dò tân binh trước khi lên đường nhập ngũ.
Người thân tạm biệt thanh niên lên đường nhập ngũ.
Người thân tạm biệt thanh niên lên đường nhập ngũ.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới các gia đình đã nuôi dạy những người con ưu tú, sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, Công an; quan tâm, giúp đỡ gia đình quân nhân, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn; chú trọng giải quyết việc làm cho chiến sĩ sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương…

Lễ giao nhận quân tại điểm giao nhận quân số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Ea Súp. Video: Trung Hải

Tiếng trống hội giao quân vang lên dồn dập, rộn rã. Từng đơn vị nhận quân tiến lên làm thủ tục. Những bó hoa tươi thắm được trao tận tay tân binh.

Những cái bắt tay thật chặt của lãnh đạo, những lời chúc ngắn gọn nhưng đong đầy tình cảm từ hậu phương đã và đang trao truyền động lực để các tân binh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ giao phó.

Quỳnh Anh

Ý kiến của bạn