Giáp Tết Bính Ngọ 2026, về xã Hòa Xuân, dễ dàng nhận ra sắc màu tươi mới đang lan tỏa trên vùng đất từng oằn mình trong lũ dữ. Trên những cánh đồng trước đây ngập sâu, mạ non đã bén rễ.
Chiều 10/8, UBND xã Hòa Xuân tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
Giữa cánh đồng lúa ở xóm Lưới Gõ (thôn Hiệp Đồng, xã Hòa Xuân), công nhân cùng máy móc đang khẩn trương thi công phần móng, dựng cột cho công trình nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ. Ít ai biết rằng, nơi công trình đang được xây dựng vốn là hơn 400 m² đất do lão nông Nguyễn Liễm tự nguyện hiến.
Ngày 5/8, Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số xã Hòa Xuân tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026.
