Ngày 27/11, Viện KSND khu vực 13 - Đắk Lắk tổ chức ký kết quy chế phối hợp với UBND và Công an các xã Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Tây Hòa, Hòa Mỹ, Hòa Thịnh, Sơn Thành.
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng Nguyễn Thanh Hải, Phạm Trường Vũ (cùng trú xã Ea Drăng) và Y Bi Mlô (xã Krông Búk) về tội bắt, giữ người trái pháp luật.
Những ngày qua, khi mưa lũ xảy ra trên diện rộng tại nhiều địa phương ở phía Đông của Đắk Lắk, mạng xã hội xuất hiện không ít thông tin bịa đặt, xuyên tạc về tình hình thiệt hại.
“Hàng trăm người chết do lũ”, “bình axit trôi ra biển gây chết người”, “vỡ đập Đồng Cam”, “thủy điện Buôn Tua Srah mất an toàn”, tin nhắn kêu cứu giả… hòa thành một “trận lũ thông tin” hỗn loạn. Người dân hãy bình tĩnh, không để cảm xúc dẫn dắt trước mọi tin giật gân, nhất là tin không dẫn nguồn, không được cơ quan chức năng xác nhận.
Lợi dụng tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp tại các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk, nhiều đối tượng đã tung tin thất thiệt, hình ảnh cắt ghép sai sự thật lên mạng xã hội.
Sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, Công an xã Tam Giang đã nhanh chóng ổn định tổ chức; triển khai quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong giữ gìn an ninh trật tự địa bàn.
Phòng Cảnh sát giao thông (Phòng CSGT), Công an tỉnh Đắk Lắk vừa thông báo khẩn về tình hình sạt lở nặng tại đèo Phượng Hoàng (Quốc lộ 26), yêu cầu các phương tiện tạm dừng lưu thông để đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Vào khoảng 13 giờ 30, ngày 19/11, tại Km62+300 Quốc lộ 26 (đoạn thuộc xã Cư M'ta, tỉnh Đắk Lắk) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy khiến một người phụ nữ tử vong thương tâm.
Ít ai biết rằng ca khúc “Cô giáo Tày cầm đàn lên đỉnh núi” của nhạc sĩ Văn Ký bắt nguồn từ một nguyên mẫu có thật: cô giáo Tô Thị Rỉnh - tấm gương giáo viên tiên phong cắm bản từ hơn 60 năm trước.
Với chiếc thuyền thúng có gắn động cơ và ba mái chèo, họ lao vào biển nước đục ngầu cuồn cuộn chảy, đến từng xóm nhà bị lũ dần dần nhấn chìm, cứu những người đang co ro, run rẩy, tuyệt vọng. Trong suốt ba ngày đêm, họ đã cứu hàng trăm người ở hai xã Hòa Mỹ và Hòa Thịnh.
Khi nhìn tổng thể hoạt động cứu trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ, một bất cập quen thuộc lại xuất hiện: lòng tốt thì nhiều nhưng cách tổ chức còn thiếu khoa học.
Sự đồng hành và hỗ trợ tích cực từ Bảo hiểm xã hội cơ sở Krông Năng trở thành đòn bẩy quan trọng, giúp nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện tốt chính sách Bảo hiểm xã hội.