Tri ân để tiếp nối khát vọng phát triển

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đoàn công tác Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hành trình tri ân về với vùng đất lửa Quảng Trị.

Về vùng đất lửa, thắp nén tri ân

Tháng 7, bầu trời Quảng Trị như trong xanh hơn, nhiều đoàn người từ khắp mọi miền đất nước lại trở về vùng đất lửa năm xưa để dâng hương, tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong hành trình tri ân ấy, đoàn công tác của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị. Ba điểm đến này là những địa chỉ đỏ thiêng liêng, lưu giữ ký ức hào hùng và bi tráng trong lịch sử đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dâng hương lên phần mộ của một liệt sĩ quê Phú Yên (nay là Đắk Lắk) tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Nếu Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn là nơi yên nghỉ của hơn 10.200 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trên tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại, thì Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 là nơi an nghỉ của gần 11.000 cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong đã ngã xuống trên chiến trường Đường 9 và đất nước bạn Lào. Thành cổ Quảng Trị là biểu tượng của 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng mùa hè năm 1972, nơi từng tấc đất đều thấm máu của những người lính. Trong hàng vạn người con ưu tú của đất nước đang yên nghỉ nơi đây có những người con của quê hương Đắk Lắk anh hùng.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Sau nghi lễ, các thành viên trong đoàn lặng lẽ bước giữa những hàng bia trắng, dừng lại trước từng phần mộ tại hai nghĩa trang liệt sĩ để thắp nén hương tri ân.

Với Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Long, chuyến trở về Quảng Trị lần này mang ý nghĩa đặc biệt. Giữa hàng nghìn phần mộ, ông lặng lẽ tìm đến nơi an nghỉ của người cậu ruột đã hy sinh và yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Người thanh niên năm ấy ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại nỗi nhớ khôn nguôi trong gia đình suốt nhiều thập kỷ. Nén hương được thắp lên sau bao năm không chỉ là cuộc gặp gỡ giữa người còn sống với người đã khuất, mà còn là sự nối dài của ký ức gia đình, của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương lên phần mộ của một liệt sĩ quê Phú Yên (nay là Đắk Lắk) tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Tham gia hành trình về nguồn, đồng chí Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy chia sẻ: “Tôi đến Quảng Trị nhiều lần nhưng lần nào cũng nghẹn lòng. Đứng trước hàng vạn phần mộ liệt sĩ mới càng thấm thía giá trị của hòa bình và thấy rõ hơn trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ, xây dựng quê hương, đất nước xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh”.

Lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

Rời vùng đất lửa Quảng Trị, đoàn công tác tỉnh Đắk Lắk không chỉ mang theo dư âm của một hành trình về nguồn đầy xúc động, mà còn mang theo trách nhiệm tiếp nối những giá trị thiêng liêng được các thế hệ cha anh đánh đổi bằng máu xương.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Quảng Trị dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khẳng định, hành trình về nguồn tại Quảng Trị là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ; đồng thời tiếp tục khẳng định và lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc. Hoạt động cũng góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, chung sức xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững.

Tinh thần “Đền ơn đáp nghĩa” không chỉ được thể hiện trong những chuyến hành hương về các địa chỉ đỏ mà đã trở thành việc làm thường xuyên của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk. Những năm qua, tỉnh luôn quan tâm chăm lo người có công với cách mạng thông qua nhiều hoạt động thiết thực như phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, xây dựng và sửa chữa nhà Tình nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ; tu bổ các công trình ghi công, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ và tổ chức nhiều hoạt động tri ân nhân dịp lễ, Tết, Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Đặc biệt, tỉnh đang triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân để rà soát, xác minh thông tin, tìm kiếm, quy tập các liệt sĩ còn chưa được tìm thấy hoặc chưa xác định được danh tính. Mỗi hài cốt liệt sĩ được đưa về với đất mẹ không chỉ góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ mà còn là minh chứng cho trách nhiệm, nghĩa tình và sự tri ân sâu nặng của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc.

Từ lòng biết ơn ấy, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, trân trọng giá trị của hòa bình, khơi dậy khát vọng cống hiến, chung sức xây dựng Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, cùng đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Hà My

Ý kiến của bạn