Multimedia Đọc Báo in

3 người bị bắt chỉ vì... 1 con vịt

08:21, 02/07/2012

Vào 22 giờ ngày 26-6, Y Rôn Bkrông (SN 1996), Y Sơ Lây Niê (SN 1995), Y Ti Điar (SN 1995) và Y Đông Êban (SN 1994), cùng trú tại buôn Tơ Lơ, xã Ea Na (Krông Ana) đang nhậu thì hết “mồi” nên Y Đông rủ cả bọn đi bắt vịt về làm thịt để nhậu tiếp. Khi đi, Y Rôn cầm theo 1 con dao, Y Đông mượn xe môtô biển kiểm soát 47 P4-2738 của Y Ngúi Êban (đang nằm ngủ tại nhà Y Rôn) chở cả bọn đến gần trại vịt của anh Nguyễn Văn Hải ở buôn Tơ Lơ, xã Ea Na. Cả bọn giấu xe trong lô cà phê, Y Rôn chặt 3 khúc gậy bằng cây keo đưa cho Y Ti và Y Sơ rồi đi bộ đến trại vịt. Đến nơi, Y Rôn và Y Ti đạp hàng rào lưới B40 vào trại vịt, nghe thấy tiếng động, anh Vũ Văn Nam (là người canh trại vịt) liền dậy đi ra. Giữa hai bên có lời qua tiếng lại, Y Rôn cầm dao hùng hổ nhảy vào chuồng vịt đập chết 1 con đem ra vứt trước mặt anh Nam dằn mặt: “Bây giờ tao đập chết vịt mày rồi, mày tin tao đập chết mày không?”. Thấy anh Nam không nói gì nên Y Rôn xách vịt đi về, anh Nam liền nhặt cây gậy tre đánh vào đầu Y Đông. Thấy vậy Y Ti, Y Sơ và Y Rôn liền dùng gậy lao vào đánh vào đầu, vai anh Nam, anh Nam tri hô thì cả bọn xách theo 1 con vịt rồi bỏ chạy.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Ana đang tạm giữ đối với Y Sơ, Y Ti và Y Rôn để tiến hành điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

H.T


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm
Vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề nóng, được xã hội đặc biệt quan tâm. Nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người dân, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những cơ sở sản xuất, buôn bán thực phẩm không an toàn.