Multimedia Đọc Báo in

Thương cảnh cháu bé mồ côi mẹ, bố mắc bệnh hiểm nghèo

09:00, 04/03/2016
Những ngày cận Tết Bính Thân 2016, nhiều đồng nghiệp và các thế hệ học sinh Trường THCS Nguyễn Tất Thành (huyện Cư M’gar) không khỏi đau xót khi biết tin cô giáo Mai Thị Diệu Anh (SN 1986, giáo viên môn Toán) qua đời vì bệnh hiểm nghèo.
 
Càng xót xa hơn nữa khi chứng kiến thầy Phạm Xuân Trung – chồng cô Diệu Anh thẫn thờ bên linh cữu vợ, cháu Phạm Mai Bảo Trân mới 16 tháng tuổi, nói chưa thành lời đã mồ côi mẹ, khát sữa khóc nức nở.

Cô giáo Diệu Anh và thầy Phạm Xuân Trung cùng công tác và nên duyên vợ chồng tại Trường THCS Nguyễn Huệ (xã Ea M’nang, huyện M’gar). Đến năm 2015, sau khi nhận bằng thạc sĩ, cô Diệu Anh được chuyển về công tác tại Trường THCS Nguyễn Tất Thành ở thị trấn Quảng Phú. Về ngôi trường mới được hơn một tháng, thấy mệt mỏi trong người, anh Trung đưa vợ đi khám và phát hiện chị bị bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Từ ngày biết mình mắc bệnh, chị Diệu Anh rơi vào tuyệt vọng vì bản thân còn quá trẻ, con gái đầu lòng lại còn nhỏ dại… Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, từ 59 kg chị sút xuống còn chưa đầy 40 kg, cơ thể yếu ớt, tiều tụy. Bất hạnh chưa dừng lại, trong một lần chăm vợ tại bệnh viện, anh Trung cảm thấy mệt mỏi, đi tiểu ra máu, vội vàng làm các thủ tục để bác sĩ xét nghiệm, chẩn đoán… Kết quả là anh bị ung thư gan giai đoạn đầu. Bà Hoàng Thị Lan, mẹ anh Trung nói trong nước mắt: “Trước đây con trai và con dâu đi chữa bệnh, cháu ở với ông bà đêm khát sữa khóc đòi mẹ tội lắm. Không biết cháu sẽ sống ra sao khi còn quá nhỏ, bố cháu lại bệnh hiểm nghèo. Ông bà ngày càng già yếu chẳng làm được gì, hoàn cảnh rất khó khăn”.

Anh Phạm Xuân Trung đang chăm sóc con gái nhỏ.
Anh Phạm Xuân Trung đang chăm sóc con gái nhỏ.

Chị Nguyễn Thị Hoài Bão, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục huyện Cư M’gar cho biết: “Cô Diệu Anh là nữ thạc sĩ duy nhất do Phòng GD-ĐT huyện quản lý. Cô mất đi để lại bao thương tiếc cho gia đình, đồng nghiệp, nhất là khi con còn quá nhỏ dại, chồng lại mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc sống vô cùng khó khăn. Đây là một hoàn cảnh thương tâm nhất trong ngành giáo dục huyện nhà, rất cần các cá nhân, tổ chức giúp đỡ”.

Gia đình anh Trung rất cần sự chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: anh Phạm Xuân Trung ở thôn 8, thị trấn Ea Pốk (huyện Cư M’gar), điện thoại: 0942.836.465. Hoặc Quỹ “Tấm lòng vàng” Báo Đắk Lắk số 23 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột.           

Trung Hải


Ý kiến bạn đọc