Multimedia Đọc Báo in

Hãy giúp đỡ cháu Hải chữa bệnh bại não

08:20, 02/07/2012

Suốt gần 8 năm nay, vợ chồng thầy Tạ Đình Đô và cô Vũ Thị Thanh Huyền, giáo viên Trường THCS Nguyễn Tất Thành, xã Phú Xuân (huyện Krông Năng) đã phải dành mọi thời gian, công sức, tiền bạc để chữa chạy căn bệnh bại não của cậu con gái đầu lòng Tạ Vũ Thụy Hải. Năm nay đã lên 8 tuổi mà cháu Hải chưa tới 11 kilôgam, hình hài khẳng khiu gầy guộc, nước da nhợt nhạt, không tự cất nổi đầu do cổ quá yếu, chân tay co quắp, miệng phều phào run rẩy, hai bên mép sùi bọt trắng, suốt ngày chỉ nằm bất động, ngây ngô trong nhà. Nhiều lần hai vợ chồng thầy Đô đưa con đi khám tại các bệnh viện trong tỉnh nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân…Đến năm 2005, khi cháu tròn một tuổi, cháu được đưa ra Hà Nội khám tại Bệnh viện châm cứu Trung ương thì mới biết bị bệnh bại não”.

Thầy giáo Tạ Đình Đô với đứa con trai  khuyết tật của mình.
Thầy giáo Tạ Đình Đô với đứa con trai khuyết tật của mình.

Suốt từ đó đến nay, vợ chồng thầy Đô, cô Huyền cố gắng chi tiêu tằn tiện, gom góp, vay mượn bạn bè, anh em đồng nghiệp để đưa con đi chữa bệnh. Theo liệu trình điều trị bệnh bại não của Bệnh viện châm cứu Trung ương,  cháu Hải cần được điều trị nhiều đợt trong một năm, mỗi đợt ít nhất không dưới 25 ngày với thời gian liên tục kéo dài không dưới 5 năm… thì may ra các chức năng của cháu mới được phục hồi. Quá trình chữa bệnh dài hơi và tốn kém như thế khiến vợ chồng thầy Đô ngày càng hụt hơi. Thầy Đô buồn rầu tâm sự: “Hoàn cảnh gia đình khó khăn quá nên số lần đưa con đi điều trị ngày càng thưa thớt, do vậy mà bệnh tật của cháu có chiều hướng xấu hẳn đi, ít tiến triển”. Thầy Nguyễn Xuân Việt, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Tất Thành cho biết: “Hằng năm hai vợ chồng thầy Đô thay phiên nhau đưa con ra Hà Nội khám chữa bệnh với số ngày đi viện có khi còn nhiều hơn ở nhà... Mọi khoản từ tiền thuốc thang, ăn ở tại bệnh viện, tiền tàu xe đi lại đều trông vào số tiền lương ít ỏi. Phía nhà trường cũng đã từng kêu gọi giáo viên hỗ trợ và tạo điều kiện về thời gian trong quá trình lên lớp giảng dạy, nhưng xem ra cũng chỉ là giải pháp tạm thời mà thôi”.

Gia đình thầy Tạ Đình Đô rất mong các nhà hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ cháu Hải chữa bệnh. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Quỹ “Tấm lòng vàng”, Báo Dak Lak, 23 Lê Duẩn, TP.Buôn Ma Thuột.

Trọng Hào


Ý kiến bạn đọc