Multimedia Đọc Báo in

Nhớ quê

15:15, 21/08/2020
Cây bần có tự bao giờ?
Mà vươn bóng mát đôi bờ sông quê.
Đêm nghe sóng vỗ triền đê
Chợt da diết nhớ lối về ngày xưa.
 
Quê nhà bao thuở nắng mưa
Con đường xanh những bóng dừa nghiêng nghiêng.
Hàng cau đẫm ánh trăng hiền,
Cầu tre lắc lẻo tình duyên dạt dào.
 
Vườn trưa hương ổi lao xao
Dây bầu, dây bí bên rào trổ bông.
Nhớ nhiều dáng mẹ lưng còng
Vai gầy gánh những bão giông dặm trường.
 
Dù đi cách trở ngàn phương
Vẫn thương từng sợi khói vương chiều tà,
Thương câu hò cũ ngân nga
Bâng khuâng mơ những chuyến phà quê hương.
 
Ngô Hồng Cẩm

Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Tình khúc giao mùa
11:45, 16/08/2020
Khúc giao mùa
08:40, 09/08/2020
Hoa bất tử
08:39, 09/08/2020
Tâm sự với Ban Mê
10:24, 02/08/2020
Gửi người chiến sĩ
09:42, 26/07/2020