Multimedia Đọc Báo in

Đêm nghe tiếng đàn đá

06:59, 01/09/2019

Những viên đá không bao giờ ngủ

Vẫn thức cùng ta giữa cuộc đời thường

Ngân nga mãi thứ âm thanh kỳ diệu

Như bão bùng khua động thuở hồng hoang

 

Tiếng hờn trách khi đại ngàn xơ xác

Cây chẳng vươn cao khép tán xanh rừng

Tiếng giận dữ trước bao điều hung bạo

Trái đất còn quay quắt những tang thương

 

Tiếng buồn chán khi bao người vô cảm

Trái tim kia xơ cứng đến khôn lường

Tiếng vui sướng bởi môi hồng mật ngọt

Nụ hôn trầm chín lựng ngát hương

 

Cây đàn đá nhưng hồn đâu hóa đá

Vẫn reo vang khúc hát của muôn loài

Em cứ tựa vào ta làm nốt nhạc

Bên tiếng đàn thánh thót chập chùng rơi

 

Đêm chớm lạnh sao lòng ta vẫn ấm

Đời có em xin giũ bụi công hầu

Ta muốn mượn tiếng đàn xưa vạn cổ

Để ru hồn đá vọng đến ngàn sau.

 

Huỳnh Duy Hiếu


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Hoài niệm
17:47, 26/08/2019
Chạm thu
17:47, 26/08/2019
Hương mùa xa vắng
08:59, 25/08/2019
Người ơi đừng hát
08:59, 25/08/2019
Mùi quê hương
09:55, 17/08/2019