Multimedia Đọc Báo in

Mưa bằng lăng

15:50, 25/06/2019

Lối xưa hai đứa thường đi học

Bằng lăng khoe sắc tím trên đầu

Tuổi mười sáu ngân nga lời hát

"Chung một đường kẻ trước người sau…"

 

Cùng học một trường xa lạ gì đâu

Chung mưa nắng, chung từng hơi gió

Hoa e ấp giữ giùm tình bé nhỏ

Tôi lặng thầm thương nhớ hạt mưa mau.

 

Lối xưa giờ ve không hát trên cao

Đường hun hút vắng bóng người phía trước

Chiều thinh không tôi thong thả bước

Hoa bần thần xếp nỗi nhớ trong tay

 

Cánh hoa nào giấu hộ tuổi thơ ngây?

Tìm một nửa ánh nhìn mười sáu tuổi

Cô bé ấy có về thăm lối sỏi…

Đã một lần bằng lăng tím mưa bay.

Lê Hồng Thiện

 


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Tiếng ve
08:52, 23/06/2019
Chiều qua chốn cũ
08:52, 23/06/2019
Khúc ru tình tháng sáu
08:46, 16/06/2019
Hẹn với Cư Kuin
08:46, 16/06/2019
Miền hạ
08:31, 08/06/2019