Multimedia Đọc Báo in

Hẹn với Cư Kuin

08:46, 16/06/2019

Mười hai tuổi – huyện còn rất trẻ

Một Cư Kuin nhựa sống căng tràn

Chẳng cần biết nơi nào trước đây

            là Krông Ana hay Buôn Ma Thuột

Bảy sắc cầu vồng nối qua đỉnh Giang Sơn.

 

Cung đường lượn cong đôi mắt khép

Hàng cây xanh trải như bờ mi

Chuông tan chầu bình yên gióng giả

Cửa giáo đường người đón người đi.

 

Thì có một Cư Kuin để nhớ

Để thầm mong hò hẹn với đất này

Nâng ly rượu, ôm cả chiều suy cảm

Rượu tâm tình không uống cũng say!

 Tháng 5-2019

Hữu Chỉnh


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Miền hạ
08:31, 08/06/2019
Ea Súp trong tôi
06:42, 02/06/2019
Về quê
06:42, 02/06/2019
Trở lại Sầm Nưa
09:57, 27/05/2019