Multimedia Đọc Báo in

Gửi chiều tương tư…

09:57, 27/05/2019

“Ví dầu…ngọn gió mồ côi”

Người còn bến vắng lẻ loi đứng chờ

Cánh cò chở những giấc mơ

Về trong nỗi nhớ ngày thơ xa rồi.

 

Đồng xanh theo gió ru hời

Vấp mùa thương nhớ góc trời biếc xanh

Khói chiều từng ngọn yên lành

Nhặt miền ký ức để dành ngày đi.

 

“Ví dầu… cầu khỉ khó đi”

Bàn chân bước hụt thầm thì nắng mưa

Hoa vàng mấy độ lưa thưa

Người về ngõ vắng ngày xưa lặng thầm.

 

Đò chiều trên bến xa xăm

Câu thơ ngày cũ tháng năm lở bồi

Đường về khuất bóng em tôi

Nghe mùa thương nhớ lặng trôi giữa dòng.

 

Tôi về úp mặt vào sông

Phù sa vun đắp cánh đồng quê hương

Lặng im từ phía con đường

Ngày về nước mắt còn vương dại khờ…

Huỳnh Thị Kim Cương


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Trở lại Sầm Nưa
09:57, 27/05/2019
Hương lúa
06:19, 25/05/2019
Bến Nhà Rồng
07:54, 19/05/2019
Lá mùa yêu
10:04, 12/05/2019