Multimedia Đọc Báo in

Ta về…

10:13, 25/09/2018

Ta về gom nắng ngoài hiên

Xâu thành nỗi nhớ về miền yêu thương

Bông hoa nở muộn bên đường

Rót vào quê nhỏ làn hương rất đầy

 

Ta về khóe mắt len cay

Khói đồng vương vít phía ngày thênh thang

Cánh cò chở giấc mơ tan

Đò chiều neo bến lỡ làng mặt sông

 

Ta về lạc giữa cánh đồng

Rạ rơm quấn quýt để lòng ngổn ngang

Hỏi người giữa chốn phồn hoa

Bao lần về lại ngõ nhà nắng mưa

 

Ta về vun xới cày bừa

Mồ hôi chan những thiếu thừa ngày sau

Gió qua song cửa rì rào

Ai như tiếng mẹ ngọt ngào lời ru...

Huỳnh Thị Kim Cương


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Trả lại mùa thu...
10:13, 25/09/2018
Mùa trăng thơ ấu...
05:53, 23/09/2018
Khói đốt đồng…
08:22, 16/09/2018
Chút tình gửi gió
08:22, 16/09/2018
Tự hào Việt Nam
09:35, 02/09/2018