Multimedia Đọc Báo in

Chiều xuân chợt nhớ

09:24, 10/02/2017

Ánh mắt ai xa tận cuối trời

Chỉ lưu lại hồn anh nét vẽ

Nghe thương nhớ mênh mang chiều lặng lẽ

Đóa hoa xuân sót lại với riêng mình

 

Em xa rồi. Thương mười ngón tay xinh

Hồn khép mở mỗi lần em giận dỗi

Nũng nịu bờ môi dịu dàng con gái

Những ngọt ngào đâu dễ vội tàn phai

 

Chiều xuân này chợt nhớ quá đi thôi

Em mười bảy với thoáng nhìn e ấp

Mới gặp gỡ đã nghe lòng rung động

Trái tim yêu hò hẹn buổi ban đầu

 

Xa thật rồi, ta khuất lấp trong nhau

Em có nhớ có thương ngày xưa cũ?

Xuân vừa đến cớ chi lòng mưa đổ

Phải mắt em buồn tha thiết gọi mùa xưa!

Lê Thành Văn


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Ngẫu hứng tháng Giêng
09:24, 10/02/2017
CHO MÙA HOA LỬA
21:22, 01/02/2017
Khúc xuân đầu
15:58, 01/02/2017
Ký ức quê hương
15:58, 01/02/2017
Bến tình xuân
15:22, 31/01/2017