Multimedia Đọc Báo in

Qua miền thương nhớ…

23:00, 01/02/2017

Cho tôi về ngang miền ký ức

Thuở ngày xưa lên tám lên mười

Chân trần nón mê lội ruộng

Nụ cười trong hoa nắng ngập đầy

 

Chiều tắt nắng qua vùng cỏ lạ

Bước băn khoăn miền nhớ xanh ngời

Lũ dế giun khản giọng gọi ngày

 

Tìm trong ảo vọng những điều mơ thức

Cho tôi về lại mái nhà xưa

Với dòng sông lững lờ con nước

Soi tháng năm trên vầng trán bạc nhàu

Nhịp thời gian trôi con đò phiêu bạt

 

Ngày về qua dốc nắng bao dung

Giữa buồn vui dắt nhau về trú ngụ

Dại khờ xưa phút chốc tan tầm

Miền quê nhỏ ngọt mùa thương nhớ…

Nguyễn Thị Vân Anh


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

CHO MÙA HOA LỬA
21:22, 01/02/2017
Khúc xuân đầu
15:58, 01/02/2017
Ký ức quê hương
15:58, 01/02/2017
Bến tình xuân
15:22, 31/01/2017
Những ngày xuân lạ
15:19, 31/01/2017
Nhớ đảo xa
12:31, 31/01/2017