Multimedia Đọc Báo in

Tháng năm

15:00, 17/05/2013

Tháng năm lần bước con về

Hoa râm bụt nở đỏ quê đường làng

Tre cong phơi óng nắng vàng

Thiết tha lời gió ru hàng cau cao

Sen vừa trải kín bờ ao

Bao nhiêu hương sắc gửi vào nhớ thương

Lặng im là những nẻo đường

Còn in dấu dép dặm trường Người đi

Ươm vàng mái rạ đơn sơ

Tao nôi buộc tiếng ầu ơ mẹ hiền

Ru Người qua tuổi hoa niên

Ru cho chân cứng đá mềm nước non.

Ru đời máu đỏ như son

Đất trời gói cả vuông tròn vào đây.

Lâng lâng bên cánh võng này

Tiếng ai vừa nấc cho cay mắt mình.

Trương Ngọc Ánh


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Chiều hồ Lăk
09:16, 12/05/2013
Gặp lại Cao nguyên
09:15, 12/05/2013
Bất chợt Côn Sơn
10:50, 03/05/2013
Nhớ Trịnh Công Sơn
07:48, 25/04/2013
Đam mê sơ khai
07:47, 25/04/2013
(Video) Điểm tựa của buôn làng
Những người có uy tín trên địa bàn xã Cuôr Đăng là chỗ dựa tinh thần vững chắc của người dân tại các buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số. Họ góp phần củng cố khối đại đoàn kết, giúp đỡ cộng đồng vượt qua khó khăn, tham gia bảo vệ an ninh, giữ gìn văn hóa và phát triển đời sống.