Multimedia Đọc Báo in

Chùm thơ về biển, đảo

15:13, 27/04/2013

LTS: Là người con của mảnh đất Cao nguyên đang sống giữa xứ sở của nắng gió đại ngàn nhưng tâm hồn anh luôn ầm ào sóng biển. Đó chính là khát vọng vươn tới những chân trời xa, là sự nặng lòng đa mang bởi tình yêu đại dương. Có thể nơi ấy là một chiều thả hồn với biển khi ngắm hoàng hôn rơi, hay đó là một lần đặt chân lên đảo ngọc miên man sóng vỗ và lòng người đã chuếnh choáng say theo hương biển hương rừng. Đến với lính đảo Trường Sa, anh đã cảm nhận tận cùng điều thiêng liêng về một phần máu thịt của Tổ quốc giữa trùng dương! Dù viết về địa danh nào, trong thơ anh vẫn luôn ngập tràn những tình cảm da diết khó gọi thành tên với biển – đảo quê hương. Những nỗi niềm xúc cảm ấy đã được gửi gắm, ký thác qua chùm thơ của anh nhà báo, nhà thơ TRƯƠNG MINH THẮNG.


Nhà báo, nhà thơ Trương Minh Thắng  trong lần đến Trường Sa.
Nhà báo, nhà thơ Trương Minh Thắng trong lần đến Trường Sa.

Trường Sa ơi!

Đêm nhẹ tênh

Đảo nhỏ hóa thân

Người lính biển

Quên mình như ngọn gió

 

Trường Sa ơi !

Dấu chân anh còn đó

Như cây phong ba xanh ngắt trời chiều

Như dáng hình người đau đáu một tình yêu

 

Trường Sa ơi !

Sóng biển mài gươm – những nụ cười rạng rỡ

Ôm vầng trăng tuần tự khuyết tròn

Ôm bóng quê hương vời vợi buổi hoàng hôn!

Trường Sa, tháng 4- 2008

 

Sóng

Ở miền rừng

thương hoài con sóng

lòng thầm ru

khúc hát biển xanh

 

Gió chiều lên

con sóng dập dờn

biêng say bờ cát

nghiêng ngả trùng khơi

 

Thăm thẳm chiều rơi

chênh chao mắt sóng

khát vọng triều dâng

mặn chát biển khơi…

 

Trăng khuyết trăng tròn

trập trùng chao mộng

gội sóng bạc đầu

vần xoay

 

Vũ điệu đa đoan…

 

Hoàng hôn trên biển

Hoàng hôn rơi

con sóng cồn cào

trườn lên bờ cát vắng

trĩu nặng

ánh trăng rơi

 

Cồn cào sóng

đêm mùa đông

hàng phi lao

cúi đầu lặng lẽ

biển thở dài

soi vào đáy mắt…

những kỷ niệm

chìm vào lòng đêm

mặn mòi như biển…

thương con sóng dại khờ

mãi ru

một khúc chiều!

 

Vũ điệu biển

Ta về say với biển 

Chơi vơi cùng triều dâng

Giữa bồng bềnh sóng vỗ

Đắm say như bạc đầu!

 

Mê ly - Vũ điệu biển

Mịn màng bờ cát êm

Trái tim như ngọn sóng

Phập phồng mình biêng say …

 

Phím đàn nào phiêu diêu

Tang bồng cùng cao xanh!

Buôn Ma Thuột, cuối tháng 3-2013

 

Đảo ngọc

Đảo ngọc đêm về

sóng ấp iu

ôm vào lòng

ngàn năm khao khát …

hương biển

hương rừng

vấn vít vũ khúc, đêm

 

Đảo ngọc trăng viền

chuếnh choáng, say

trăng nhuộm mặn

buồm no gió

miên man sóng vỗ

về đâu…

 

Ngọn gió trở mình

da diết nhớ…

 

 


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Nhớ Trịnh Công Sơn
07:48, 25/04/2013
Đam mê sơ khai
07:47, 25/04/2013
Sải vó
07:47, 25/04/2013
"Đồng bào!"
07:47, 25/04/2013
Ký ức
10:40, 20/04/2013