Multimedia Đọc Báo in

Từ phục thù đến… cướp

10:56, 14/04/2010

Khoảng 20 giờ ngày 8-4, anh Phạm Xuân Đức, trú thôn 2, xã Ea Hu,  (Cư Kuin) đi ăn đám cưới về đến đoạn đường giáp ranh giữa hai xã Ea Hu và Ea Bhôk thì bị một nhóm thanh niên chặn lại, đập đá vào đầu và cướp 1 điện thoại di động hiệu Nokia và 1 xe máy biển kiểm soát 60R1-8856.

Nhận được tin báo, CA huyện Cư Kuin phối hợp với Ban CA xã Ea Hu và Ea Bhôk nhanh chóng vào cuộc, điều tra, truy nóng các đối tượng. Đến khoảng 3 giờ sáng ngày 9-4, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính của nhóm đối tượng trên, đó là: Bùi Quang Vũ, Phạm Anh Tài, Trần Phương Đông, Tạ Thanh Cường (đều trú xã Ea Bhôk). Nhóm đối tượng trên cho biết khoảng 17 giờ 30 phút tối ngày 8-4, sau khi dự đám cưới về, cả nhóm bị một tốp thanh niên lạ mặt chặn đánh làm Cường, Vũ bị thương ở tay, Đức bị đâm phải khâu 3 mũi. Biết nhóm thanh niên này là người xã Ea Hu, bốn đối tượng trên đã đến đoạn đường giáp ranh giữa hai xã  Ea Hu và Ea Bhôk chờ phục thù. Đúng lúc này, anh Đức đi ngang qua, cả bọn chặn lại dùng đá đánh và cướp của. Hiện vụ việc đang được CA huyện Cư Kuin tiếp tục điều tra, làm rõ.

V.T

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Lan tỏa tinh thần đoàn kết, đổi mới, khát vọng vươn tầm
Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thành công tốt đẹp. Đại hội khẳng định trí tuệ, ý chí, sức mạnh đoàn kết và khát vọng vươn lên của toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh Đắk Lắk; mở ra chặng đường phát triển mới, với niềm tin và quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc.