Multimedia Đọc Báo in

Chỉ vì một câu nói

15:12, 14/04/2010

Khoảng 19 giờ ngày 29-3, anh La Văn Khánh, trú ở thôn 5, xã Cư Ewi (Cư Kuin) mời anh Đàm Văn Ngư và ông Nông Văn Đức đều ở xã Cư Ewi  cùng một số người thân đến nhà dự tiệc đầy tháng của con. Khi mỗi người đã uống khoảng vài ly rượu, biết con của anh Ngư mới 2 tuổi nhưng thường xuyên ốm đau, ông Đức nói: “Đời người hai tuổi chết trước đời người 40 tuổi”. Cho rằng ông Đức trù con mình chết, anh Ngư dùng tay tát vào mặt ông Đức một cái để cảnh cáo. Sau đó, ông Đức chạy về nhà lấy dao, loại thường dùng để chọc tiết lợn và đâm trúng vào cổ anh Ngư. Do đưa tay lên gạt dao ra nên anh Ngư tiếp tục bị đứt cổ tay trái. Theo kết luận giám định thương tích của CA huyện Cư Kuin, anh Ngư bị tổn hại 41% sức khỏe tạm thời trong vòng 6 tháng. CA huyện Cư Kuin vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nông Văn Đức về tội cố ý gây thương tích.

Võ Trường


Ý kiến bạn đọc


(Video) Lan tỏa tinh thần đoàn kết, đổi mới, khát vọng vươn tầm
Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thành công tốt đẹp. Đại hội khẳng định trí tuệ, ý chí, sức mạnh đoàn kết và khát vọng vươn lên của toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh Đắk Lắk; mở ra chặng đường phát triển mới, với niềm tin và quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc.