Multimedia Đọc Báo in

Thắp lên niềm tin, cùng em đến trường

08:39, 30/07/2016

Sự sẻ chia, quan tâm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tiếp thêm động lực để các em học sinh vượt khó học giỏi, tự tin chinh phục những ước mơ phía trước.

Trên địa bàn huyện biên giới Ea Súp có khá nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi. Mong muốn được đến lớp, được hiện thực hóa ước mơ sau này trở thành những người có ích luôn thường trực, cháy bỏng trong các em. Chương trình “Nâng bước em đến trường” của Bộ đội Biên phòng tỉnh như cầu nối để cùng các em thực hiện điều ước bình dị ấy. Tính đến nay, đơn vị đang nhận hỗ trợ 40 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiện sinh sống và học tập tại các xã biên giới. Trong đó, các phòng, văn phòng nhận đỡ đầu từ 1 đến 2 em; mỗi thủ trưởng Bộ chỉ huy, các Đồn, Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động nhận đỡ đầu ít nhất 2 em. Khi được giao nhiệm vụ, các cá nhân, đơn vị đều rất trách nhiệm, tận tâm hỗ trợ, đồng hành cùng các em vượt khó.

Ba mất, mẹ đi làm ăn xa nên Lê Nguyễn Thị Mai Anh (học sinh lớp 10, Trường THPT Ea Súp) phải sống chung với bà và cậu mợ từ nhỏ. Những năm gần đây bà bị tai biến, đau ốm thường xuyên khiến cuộc sống gia đình thêm vất vả. Thương bà, Mai Anh nỗ lực học tập, trong căn nhà cũ kỹ được trang trí rất nhiều giấy khen về thành tích học tập của em. Không chỉ học giỏi, Mai Anh còn múa đẹp và là giọng ca vàng của lớp. Nhiều năm nay, nữ sinh này ấp ủ ước mong được học chuyên sâu về âm nhạc và mang lời ca tiếng hát đến với mọi người...

Căn nhà cấp 4 nhỏ, không có tài sản gì quý giá là nơi sinh sống của 3 mẹ con bà Đỗ Thị Vương (xã Ea Bung, huyện Ea Súp). Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng người con út Đỗ Thị Thanh Kiều (học sinh lớp 7, Trường THCS Ea Bung) luôn cố gắng học tập, nhiều năm liền là học sinh giỏi. Không có điều kiện học thêm, Kiều tranh thủ mọi lúc để học bài, đọc tài liệu. “Hồi nhỏ, cháu xin ngoại 5 nghìn đồng để được ăn hàng như các bạn đồng trang lứa. Thương cháu, nhưng vì không có tiền nên tôi bảo nếu học được 10,5 điểm (mười điểm rưỡi), thì sẽ cho tiền... Có lẽ nhờ thang điểm không có thực ấy mà cháu hiểu thêm nhiều điều và nỗ lực hơn trong học tập” - bà ngoại Kiều nhớ lại...

Đại tá Lê Xuân Đáng, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đến thăm, động viên em Đỗ Thị Thanh Kiều.
Đại tá Lê Xuân Đáng, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đến thăm, động viên em Đỗ Thị Thanh Kiều.

Nhận đỡ đầu Mai Anh và Thanh Kiều, Đại tá Lê Xuân Đáng (Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh) đến thăm từng nhà, động viên các em nỗ lực học tập. Ngoài số tiền hỗ trợ 500 nghìn đồng/em/tháng, giúp đỡ đến khi học hết lớp 12, ông còn trăn trở, suy nghĩ cách trợ giúp tốt nhất cho các em. Cách xưng hô, trò chuyện thân mật, chân tình của người lính quân hàm xanh khiến hai em như được tiếp thêm động lực để cố gắng. Đại tá Lê Xuân Đáng dặn dò: “Chú luôn mong các con biết vượt lên hoàn cảnh để học hành đỗ đạt. Số tiền hỗ trợ tuy không nhiều, nhưng là tấm lòng chân thành của các chú. Nhớ nhé, hỗ trợ để các con cố gắng học tập, chứ không phải bỏ trường, bỏ lớp lên nương lên rẫy đâu đấy! Nếu các con cần giúp điều gì, hãy gọi vào số máy của chú”! Nghe lời căn dặn đó, hai em rưng rưng cảm động. Cứ mỗi dịp đến thăm, Đại tá Lê Xuân Đáng còn trao quà tặng gia đình các em, đồng thời động viên các bậc phụ huynh cố gắng vượt qua khó khăn, nỗ lực lao động sản xuất...

Không riêng Mai Anh và Thanh Kiều, mà tất cả học sinh được Bộ đội Biên phòng tỉnh nhận đỡ đầu đều được quan tâm tận tình, chu đáo. Đơn cử như 2 em Bùi Lan Anh (học sinh lớp 7, Trường THCS Ea Bung) và Nguyễn Tiến Đạt (học sinh lớp 5, Trường TH Ea Bung) cũng thường xuyên được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê thăm hỏi, động viên các em chăm ngoan học tập. Ngoài hỗ trợ tiền mặt, đơn vị còn cử cán bộ địa bàn giúp đỡ gia đình ngày công lao động, thăm, tặng quà, hướng dẫn các em học tập. Riêng hoàn cảnh của Tiến Đạt (mồ côi cha, hai anh em ở với bà ngoại đã già, bản thân bị bệnh tim bẩm sinh nhưng vẫn nỗ lực học tập tốt, Đồn còn hỗ trợ thêm mỗi tháng 15 kg gạo, được trích từ “Hũ gạo tình thương” của đơn vị.

Cũng như các đơn vị bạn, Đồn Biên phòng Yok Đôn nhận đỡ đầu 2 học sinh Trường Tiểu học Y Jút là Đinh Thị Hà Linh (lớp 3) và Bun Khựn Bkrông (lớp 5). Nhờ sự quan tâm, sẻ chia chân thành của đơn vị khiến hành trình đến với con chữ của các em bớt gian nan, vất vả hơn...    

Còn rất nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi được Bộ đội Biên phòng tỉnh dìu dắt, nâng bước. Sự hỗ trợ về cả vật chất và tinh thần của những người lính mang quân hàm xanh đã giúp học sinh vùng biên thêm yên tâm học tập, rèn luyện. Tin rằng, những ước mơ xanh nơi vùng biên thắm đượm nghĩa tình sẽ sớm đơm hoa, kết trái...      

Quỳnh Anh
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.