Multimedia Đọc Báo in

Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam hỗ trợ xây nhà, tặng quà nạn nhân chất độc da cam

17:07, 05/08/2024

Chiều 5/8, tại trụ sở Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam đã trao 10 suất quà tặng các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Trong đó tặng cho nạn nhân ở thành phố Buôn Ma Thuột 4 suất, hai huyện Cư M’gar và Krông Búk mỗi huyện 3 suất, mỗi suất 10 triệu đồng.

Sáng cùng ngày, Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam cũng đã phối hợp, tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà nhân ái tặng ông Mai Văn Lợt (SN 1968, trú ở thôn 9, xã Ia R’vê, huyện Ea Súp) với số tiền hỗ trợ là 5.000 USD.

Các nạn nhân chất độc da cam nhận quà.
Các nạn nhân chất độc da cam nhận quà của Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam.

Đây là tấm lòng, món quà ý nghĩa của Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam nhân kỷ niệm 63 năm Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2024), qua đó góp phần xoa dịu nỗi đau của những nạn nhân, động viên họ vươn lên trong cuộc sống cũng như góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam – Hàn Quốc.

Đăng Triều

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Già Y Hơ Êban – Người “giữ lửa” buôn làng
Tây Nguyên – mảnh đất của nắng gió và những bản trường ca bất tận. Nơi đây, trong từng nếp nhà sàn, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn được lưu giữ và truyền nối qua bao thế hệ. Và tại buôn Knia 4, của xã Ea Nuôl, có một người có uy tín, góp phần giữ lửa truyền thống – đó là già làng, Y Hơ Êban.