Từ trên cao, những cánh rừng xanh bao quanh hồ Lắk không chỉ tạo nên cảnh quan đặc sắc mà còn giữ vai trò quan trọng trong bảo vệ nguồn nước, gìn giữ đa dạng sinh học và điều hòa khí hậu. Chính màu xanh ấy cũng đang góp phần giữ gìn hệ sinh thái và giá trị du lịch của hồ Lắk - hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Tây Nguyên và lớn thứ hai cả nước.
Là một trong những địa phương có thế mạnh về nông nghiệp của Tây Nguyên, Đắk Lắk đang từng bước chuyển mình từ phương thức sản xuất truyền thống sang nền nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ.
Sau sáp nhập, Đắk Lắk sở hữu không gian phát triển du lịch hiếm có khi kết nối lợi thế của đại ngàn với biển cả. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành động lực phát triển, không chỉ cần có quy hoạch, mà còn là hạ tầng đồng bộ, những dự án dẫn dắt và các sản phẩm du lịch xanh đủ sức cạnh tranh.
Hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh lần thứ III năm 2026, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt ra quân với trên 10.000 đoàn viên, thanh niên tham gia.
Trong hành trình xây dựng Đắk Lắk xanh, nhất là phát triển nông nghiệp và du lịch bền vững, bên cạnh công nghệ số, địa phương đang từng bước đổi mới hoạt động xúc tiến, quảng bá bằng cách kết nối trải nghiệm thực tế.
Để trái sầu riêng chinh phục thị trường quốc tế, không chỉ cần chất lượng mà còn phải minh bạch toàn bộ quy trình sản xuất và truy xuất nguồn gốc. Đây cũng là lý do Đắk Lắk đẩy mạnh xây dựng mã số vùng trồng, phát triển vùng nguyên liệu theo hướng xanh, bền vững, góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của ngành hàng sầu riêng.
Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP của Chính phủ là căn cứ quan trọng để tỉnh Đắk Lắk thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục công lập.
Thu hút đầu tư luôn là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tại Đắk Lắk, thay vì chạy theo số lượng dự án hay quy mô nguồn vốn, địa phương đang lựa chọn một hướng đi khác: tạo luồng xanh trong thu hút đầu tư.
Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP của Chính phủ là căn cứ quan trọng để tỉnh Đắk Lắk thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục công lập.
Có những hành trình không đo bằng chiều dài địa lý, mà đo bằng độ sâu của tình người. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng mạch nguồn tri ân trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng Đắk Lắk chưa bao giờ ngưng chảy.
