Để mở rộng những con đường vào cánh đồng Sình Đế, ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước, còn có sự chung sức của người dân và dấu ấn không nhỏ của anh Nông Văn Mô, người uy tín của thôn 4, xã Ea Nuôl.
Trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển của mỗi địa phương, Đắk Lắk đang đứng trước cơ hội bứt phá với những lợi thế mới sau khi mở rộng không gian phát triển.
Chuyển đổi số trong y tế đang hiện diện từ những thao tác rất gần gũi như đăng ký khám bệnh bằng căn cước, tra cứu thông tin bảo hiểm y tế, thực hiện xét nghiệm, lưu trữ kết quả đến triển khai bệnh án điện tử.
Tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa yêu thương trong cuộc sống với quan niệm “sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Đó là câu chuyện của những thành viên ở Hội Thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên, những người mà mọi người vẫn quen gọi bằng cái tên thân thương, những “đom đóm” gắn kết yêu thương.
Trong những năm qua, công tác bảo vệ môi trường luôn được xã Nam Ka quan tâm thực hiện. Từ sự chung tay của chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đến ý thức của mỗi người dân, những việc làm thiết thực đang từng ngày góp phần gìn giữ màu xanh, bảo vệ môi trường sống và hướng đến một Nam Ka xanh, sạch, bền vững.
Giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là đưa một hộ ra khỏi danh sách hộ nghèo. Quan trọng hơn là sau khi thoát nghèo, người dân có đủ điều kiện để duy trì thu nhập và không tái nghèo. Tại tỉnh Đắk Lắk, mục tiêu này đang được cụ thể hóa bằng việc gắn các chính sách hỗ trợ với sinh kế, việc làm, vốn sản xuất và đào tạo nghề
Tính đến giữa tháng 8/2026, tỉnh Đắk Lắk đã đưa 1.964 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, gần đạt với chỉ tiêu cả năm (từ 2.000 đến 2.500 người); trong đó riêng lực lượng lao động thời vụ bứt phá với hơn 1.099 người.
Giữa những vườn cây xanh mát của Đắk Lắk, mùa sầu riêng không chỉ mang theo vị ngọt của vùng đất Cao Nguyên, mà còn mở ra một trải nghiệm rất riêng – nơi du khách được bước vào đời sống của người nông dân, nghe câu chuyện của từng gốc cây và cảm nhận giá trị của một sản vật bằng chính đôi mắt, đôi tay và vị giác của mình.