Sau cả chục năm duy trì nếp sống xanh trong gia đình, chị Đào Thị Ngọc (TDP 10, phường Buôn Ma Thuột) đúc kết: “Sống xanh không khó, chỉ cần chịu khó và hãy bắt đầu từ những việc nhỏ”.
Thói quen luôn nghĩ đến tác động đến môi trường và sức khỏe khiến chị Ngọc thường cân nhắc cách thức thực hiện mỗi khi làm một việc gì đó, ngay cả trong những sinh hoạt thường ngày. Chẳng hạn, để hạn chế việc sử dụng túi nylon hay đồ nhựa dùng một lần, mỗi khi đi chợ mua thực phẩm hoặc mua đồ ăn sẵn, chị thường mang theo đồ đựng. “Tôi luôn mang theo làn và hộp khi đi chợ, cá thịt thì cho vào hộp, rau củ thì bỏ luôn vào làn. Nhiều khi quên mang thì tôi dùng bất cứ dụng cụ gì mình có để đựng chứ kiên quyết không lấy túi nylon. Riết rồi mọi người cũng quen, thậm chí có nhiều chị đi chợ gặp tôi bảo: thấy em mang hộp đi chợ nên chị cũng học theo, nhờ vậy nhà chị bớt rác hẳn”. Nghe vậy tôi vui lắm”, chị Ngọc chia sẻ.
Ở nhà chị Ngọc duy trì việc phân loại rác và có cách xử lý phù hợp với từng loại rác. Phần rác phát sinh ở căn bếp chủ yếu là rác hữu cơ như vỏ trái cây, rau củ thải loại, vỏ trứng... Những thứ tưởng như bỏ đi ấy được chị tận dụng bằng cách vùi xuống đất trong khu vườn rau trước nhà. Rác hữu cơ phân hủy, góp phần làm tốt đất. Những loại rác vô cơ phát sinh không nhiều, những gì có thể tái chế được chị gom lại cho người thu mua phế liệu.
![]() |
| Những dụng cụ dùng đi chợ hằng ngày của chị Đào Thị Ngọc, nhờ vậy chị không cần sử dụng túi nylon. |
Với chị Ngọc, lối sống “xanh, sạch, khỏe” còn là sự cẩn trọng trong những vật dụng gia đình sử dụng hằng ngày: chẳng hạn chọn chất liệu vải của quần áo, khăn tắm phải thân thiện với môi trường và sức khỏe; gia vị sử dụng nấu ăn ưu tiên có nguồn gốc từ tự nhiên; thành phần của dầu gội, xà bông tắm, kem đánh răng..., ngay cả những điều rất nhỏ như sử dụng tăm tre thay cho tăm chỉ nha khoa cũng được chị cân nhắc.
Nhờ sự kiên trì của chị, mọi thành viên trong gia đình cũng thực hành theo nếp sống ấy. Ngay cả bé Mây - cô con gái nhỏ cũng được chị uốn nắn hình thành thói quen sống xanh từ nhỏ. Chị Ngọc cho hay: “Từ khi Mây 6 tháng là tôi đã dùng bỉm vải thay thế bỉm giấy hóa học rồi. Khi con lớn dần, tôi dạy con đầu tiên là tôn trọng mọi người trong gia đình, tôn trọng bản thân mình, tiếp sau đó là tôn trọng đồ vật, cây cối, con vật… sao cho con hiểu rằng mọi thứ tồn tại quanh chúng ta đều có lý do và sứ mệnh riêng, linh hồn riêng. Tôi tin rằng khi con biết tôn trọng mình và mọi người, mọi thứ xung quanh thì con sẽ có trách nhiệm cao hơn. Bằng chứng là dù còn nhỏ nhưng Mây luôn bỏ rác vào thùng rác, thích được trồng và chăm sóc cây cối quanh nhà, ăn uống không bỏ thừa hoặc sử dụng tiết kiệm điện và nước…”.
Với chị Diệu Thùy (TDP 5 Tự An, phường Buôn Ma Thuột), thực hành sống xanh, thân thiện với môi trường không chỉ mang lại lợi ích cho môi trường, sức khỏe mà con mang lại niềm vui. Đó là khi chị đi chợ, mang theo túi của mình để đựng thì thường được các cô, các chị bán hàng cân dư hơn một chút “để bù cho túi”; hay khi được cô bán hàng gần nhà khích lệ: “Tốt quá con ơi, ai cũng như con thì môi trường sạch sẽ biết bao”. Niềm vui của chị Thùy còn là khi quán cà phê gần nhà, từ sự góp ý của chị và nhiều khách hàng khác, đã quyết định sử dụng ly tách bằng sứ thay cho ly nhựa dùng một lần.
Không chỉ gia đình chị Ngọc hay chị Thùy, ngày càng nhiều người đang tiến đến thực hành lối sống xanh từ việc nhận thức được những tác hại của ô nhiễm môi trường, từ việc phân loại rác, hạn chế sử dụng đồ nhựa đến trồng cây xanh, sử dụng đồ vật thân thiện với môi trường. Rõ ràng, bảo vệ môi trường không chỉ đến từ những chương trình lớn hay những mục tiêu dài hạn mà có thể thực hiện ngay, từ những hoạt động hằng ngày, ngay trong căn bếp, khu vườn, giỏ đi chợ và cách mỗi người sử dụng những gì mình đang có. Và có lẽ, khi những việc nhỏ ấy được thực hiện mỗi ngày bởi ngày càng nhiều người, sống xanh sẽ không còn là một lựa chọn riêng của mỗi gia đình, mà lan tỏa thành nếp sống đẹp của cộng đồng.
Hồng Hà

