Bỗng dưng xanh mướt lại
Mềm mại và tơ non như mới ra đời
Tiếng chim hót trên cành chào buổi sáng tinh khôi
Cựa mình lả lơi đón gió
Đó là sự tái sinh chẳng bao giờ có thật
Chỉ có trong những giấc mơ thánh hóa lạ thường
Giữa mùa vàng óng ả sắc hương
Của muôn loài thảo mộc
Và sự bất ngờ đã xảy ra
Khi những cánh rừng ngủ quên được đánh thức
Cảm ơn tự do thiên nhiên
Đã cho lá mãi xanh trên cây đời khát vọng
Tất cả sự hào phóng tươi non cứ ngỡ lụi tàn
Lại bắt đầu tái sinh
Sau giấc mơ của lá
Huỳnh Duy Hiếu
