Multimedia Đọc Báo in

Mơ trưa

08:17, 07/07/2024

Sợi gầy sợi nhớ hao hanh

Thoáng cơn mưa hạ long lanh ngang trời

Tiếng ve ai để rụng rơi

Xin thôi nhóm lửa phượng ơi mặc hè.

 

Người về nón lá nghiêng che

Thơ ngây áo trắng vòng xe tan trường

Hàng cây ai khắc nhớ thương

Tình đầu len lén đơn phương một người.

 

Xa rồi mười tám đôi mươi

Còn đâu bướm trắng chuỗi cười pha lê

Giỏ xe hoa phượng bùa mê

Trái tim vụng rớt bên lề phố xưa.

 

Đành thôi tàn giấc mơ trưa

Xôn xao hạ đỏ như chưa hề từng

Mưa cầm sợi nhớ sau lưng

Tiếng ve khản giọng chưa ngưng lời trầm...

Tịnh Bình


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Sáng mãi tinh thần Đồng khởi Hòa Thịnh
Từ ngọn lửa đồng khởi bùng lên cách đây 65 năm, một mạch nguồn tinh thần bền bỉ đã được hun đúc. Trải qua chiến tranh, biến động thời cuộc và đợt mưa lũ lịch sử, mạch nguồn ấy vẫn âm thầm lan tỏa, trở thành sức bật kiên cường để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Thịnh hôm nay vững vàng đổi mới, tái thiết sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững.