Multimedia Đọc Báo in

Đi qua cơn mưa

08:45, 02/07/2023

Em đến thăm tôi

Trời trưa xanh nắng

Em giận hờn chi

Mà trời đổ cơn mưa.

Đừng đi qua cơn mưa

Đừng vội ra về

Em ơi!

Xin dừng chân nán lại!

Khóm hoa góc sân thèm tay mềm nâng dậy

Dòng suối hiên nhà róc rách cội mai

Hãy nán lại cùng anh

Đừng vội ra về, em nhé

Em vừa bỏ quên

cơn mưa xuân

trên gác nhà tôi.

 

Tôi ra phố lúc ngày vừa mới chớm

Bước chân ngại ngần con đường chỉ mình ta.

Người thưa thớt loanh quanh vài con phố

Vắng nụ cười em

Tay chạm gió mênh mang...

Bích Thiêm


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Tự cảm
08:43, 02/07/2023
Một thuở với bần
08:43, 02/07/2023
Một thuở qua rồi…
10:36, 26/06/2023
Nhớ mùa phượng cũ
10:36, 26/06/2023
Ngoại ô thanh bình...
10:36, 26/06/2023