Multimedia Đọc Báo in

Mắt xưa

08:17, 16/04/2023

Ánh mắt nào lạc nhau từ ấy

khung trời xa một thoáng mây bay

thương tóc xưa dịu mềm ngần ngại

buộc tình ai phong kín tháng ngày

 

Đôi môi nào ngọt thấm men cay

dìu hương cũ qua miền cỏ rối

lỡ mang theo suốt mùa chờ đợi

giọt buồn nào hóa đá trên mi

 

Nghe phai phôi chút gì mùa hạ

từ xa xăm ru cánh chim trời

cho ước mơ tươi màu sắc lá

và trầm ngâm chạm nhẹ tay mềm

 

Cũng thương nhớ men chiều nắng nhạt

em về đâu ta vẫn tháng ngày

bởi riêng mang nỗi buồn tím ngắt

mà hoàng hôn trôi dạt cuối trời

 

Và có lần một tối chơi vơi

trong mắt xưa tình cờ gặp lại

mới hay đời xa nhau xa mãi

giọt nào vừa thành đá trăm năm...

Phan Duy


Ý kiến bạn đọc