Multimedia Đọc Báo in

Cuối năm

08:54, 14/01/2023

Cuối năm sao thấy ngày qua chậm

thơ thẩn ngoài sân đợi nắng về

mưa sương ướt đẫm bờ vai lạnh

tuổi tác gần thêm bước mỏi mê

 

cuối năm lòng khát khao tươi mới

chiều nhẹ về theo mấy cánh hoa

ước chi giờ có đôi người bạn

nâng cốc hề vui một tiếng khà

 

cuối năm ừ cuối năm rồi nhỉ

lốc lịch vừa vơi lại sắp đầy

em vẫn bên đời như gió thoảng

ta vẫn bên đời như mây bay.

 

thôi thì cứ để hồn như lá

náo nức đòi xuân lộc nảy chồi

ta lại bắt đầu vui tuổi mới

thả giọt tình thơm hương nắng mai.

Huỳnh Duy Hiếu


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Cho em nhớ
08:54, 14/01/2023
Thương nhớ miền quê
06:25, 08/01/2023
Trổ mùa
05:48, 06/01/2023
Một sáng quê nhà
05:48, 06/01/2023
Khoai mài tháng Chạp…
13:39, 03/01/2023
(E-Magazine): Dưới cờ Đảng quang vinh - vì bình yên cuộc sống (Kỳ 1)
Dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, Công an tỉnh Đắk Lắk đã và đang viết tiếp trang sử vẻ vang của ngành bằng tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, kiên cường nơi tuyến đầu giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên vùng đất cao nguyên đầy khó khăn, thử thách... ​​​​​​​