Multimedia Đọc Báo in

Mùa thu

08:39, 13/08/2022

Kìa mùa thu đã về trên mái lá

Cánh chuồn bay chở ánh nắng hoe vàng

Hoa khép cánh trong hoàng hôn tĩnh lặng

Ta giật mình khi một thoáng mùa sang.

 

Trên góc phố tà áo bay hối hả

Trắng như mây trong những buổi tan trường

Ta nhớ quá tiếng trống trường giục giã

Phút giao mùa rạo rực cả mùa thương.

 

Ta gom lại kỷ niệm thời cắp sách

Bao nụ cười thắp sáng những tin yêu

Về phố cũ vào một chiều hoang lạnh

Hương thu xưa cũng phai nhạt ít nhiều.

 

Xin sống lại chút dư âm ngày ấy

Phím tơ lòng rưng rức khóc mùa qua

Dẫu thời gian chẳng bao giờ quay lại

Mong mùa thu đừng chết giữa chiều tà.

Trần Bích Liễu


Ý kiến bạn đọc