Multimedia Đọc Báo in

Thì thầm với quê

08:54, 17/07/2022

Tôi về chạm ngõ quê xưa

sau lưng bỏ lại nắng mưa thị thành

tôi - bụi phố, hóa trong lành

làm người quê giữa trong ngần đất quê

 

Thân thương một lối đi về

chân phương một giọng nhà quê thật thà

của từ thăm thẳm xưa xa

tôi nương theo cái mặn mà mà yêu…

 

Hỏi sông, sông tuổi bao nhiêu?

người thương thuở ấy còn nhiều vấn vương?

chia xa đã mấy dặm trường

chiêm bao vẫn thoảng mùi hương thầm thì

 

Hỏi rằng, người đã vu quy?

đêm nay bến vắng, trăng quỳ vọng trông

gọi tìm, chỉ gặp mênh mông

sông ru tôi giữa bềnh bồng sóng xô

 

Tôi về, chạm phía hư vô

chập chờn bóng mẹ tỏ mờ đâu đây

lắng sâu muôn nẻo vơi đầy

để thành nỗi nhớ khẽ lay trong hồn…

Ngô Thế Lâm


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm