Multimedia Đọc Báo in

Bài thơ con viết về làng

06:39, 05/06/2022

Bài thơ con viết về làng

Có vầng trăng sáng rực vàng ngõ quê

Mang hồn rơm rạ trở về

Chở hương bưởi nhuộm bốn bề giấc mơ

 

Bài thơ con viết đến giờ

Vẫn văng vẳng tiếng ếch bờ ao xưa

Lập lòe đom đóm đêm mưa

Giật mình tiếng cuốc gọi trưa đau trời

 

Bài thơ con viết cả đời

Cũng không trả hết những lời mẹ ru

Cha giờ như lá mùa thu

Mà con đứa trẻ vô tư thuở nào

 

Thơ con viết chẳng ngọt ngào

Nhưng trong sâu thẳm có màu nhớ mong

Thương ngày cha mẹ long đong

Lại thương bao phận người trong mọi miền

 

Chiều nay lòng thấy bung biêng

Nghe như có tiếng cồng chiêng phía làng.

Bạch Văn Tín

 


Ý kiến bạn đọc