Multimedia Đọc Báo in

Xanh biếc mùa thu

08:52, 26/09/2023

Mùa thu mặc định lá vàng?

Trong tôi chỉ mượt mà làn cỏ xanh

Đọng sương mai giọt hiền lành

Quyện cùng phiến gió rung nhành đưa hương

 

Tiếng chim gù rúc thân thương

Xôn xao vườn vắng mây vương thầm thì

Lung linh dài trải lối đi

Nồng nàn hoa bưởi, ru gì ngày xưa

 

Bình yên bên cánh võng đưa

Tiếng gà cục tác giữa trưa vọng về

Xuyến chi nở trắng triền đê

Ngây thơ cài đóa tóc thề dáng duyên

 

Có người lạ gửi niềm riêng

Bước chân theo gót nơi miền quê xa

Chạnh lòng năm tháng phôi pha

Chuyện xưa nhắc lại, thu đà biếc xanh.

 

Lê Thị Ngọc Nữ


Ý kiến bạn đọc


[E-magazine] Chiến dịch Quang Trung: Thần tốc vì nhân dân vùng lũ (kỳ 2)
Trên những nền đất còn nhão bùn sau lũ, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam lặng lẽ bước vào một “cuộc hành quân” dựng lại từng mái nhà cho dân. Trong cuộc hành quân ấy, chỉ có những bước chân lấm bùn, những đôi tay chai sạn và những ca làm việc kéo dài trong mưa lạnh. Ở đó, mỗi ngôi nhà không chỉ là một công trình xây dựng, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần quân dân đồng lòng trong gian khó.