Multimedia Đọc Báo in

Kiệt quệ vì bệnh tật

11:02, 30/11/2021

Vợ chồng anh Nguyễn Văn An và chị Vũ Thị Gấm (ở thôn Hiệp Kết, xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar) là những người nông dân chất phác, cần cù, chăm chỉ lao động để nuôi hai đứa con.

Tháng 12/2016, anh An phát hiện mắc bệnh tiểu đường. Sau khi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (nay là Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên) một tháng, anh được chuyển đến Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh. Rồi từ đó, anh cứ liên tục xuất viện và nhập viện.

Từ ngày anh An bị ngã bệnh, mọi công việc đều bế tắc. Chị Gấm thường xuyên vào bệnh viện để chăm sóc chồng; mọi việc vườn rẫy đều đình trệ. Hai con của anh chị, một đang học lớp 6, một đang học mẫu giáo phải tập sống tự lập, tự đến trường đi học, sáng chị dẫn em đi, chiều đón em về.

Suốt 5 năm qua, bệnh của anh An ngày càng nặng. Căn bệnh tiểu đường tuýp 2 di căn thiếu máu mức độ nặng, xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày, hạch ở bụng, viêm phổi… khiến mỗi ngày tiêu tốn hơn 1,3 triệu đồng tiền thuốc. Tháng 9/2020, anh bị thiếu máu mức độ nặng ở trạng thái ung thư máu, cứ 5 ngày phải truyền một bịch máu. Do không có bảo hiểm y tế, mọi chi phí chữa bệnh đều phải tự chi trả nên gia đình anh An ngày càng kiệt quệ. Ruộng đất cũng phải bán hết, gia đình chỉ còn lại duy nhất căn nhà xây từ năm 2009.

Anh Nguyễn Văn An và con trai.

May mắn là vào tháng 1/2021, gia đình anh An, chị Gấm được xác nhận hộ cận nghèo, được cấp thẻ bảo hiểm y tế nên cũng đỡ một phần đáng kể viện phí. Tuy nhiên, mối lo lớn nhất của vợ chồng anh chị là con đường học hành của các con có nguy cơ bị gián đoạn. Hiện nay, mọi tài sản trong nhà đã “đội nón ra đi”; kinh tế gia đình không còn gì, bao năm chăm chồng, cáng đáng việc nhà khiến sức khỏe của chị Gấm cũng ngày càng sa sút. 

Để tạo điều kiện giúp đỡ gia đình chị Gấm vơi bớt gánh nặng, để các con chị tiếp tục được đến trường, rất cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Chị Vũ Thị Gấm, thôn Hiệp Kết, xã Quảng Hiệp (huyện Cư M’gar); hoặc Quỹ Tấm lòng vàng, Báo Đắk Lắk, 23 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, số tài khoản: 115000061544 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk.

Minh Nhật


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.