Multimedia Đọc Báo in

Thư chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

16:32, 18/11/2025

Báo Đắk Lắk Điện tử trân trọng giới thiệu Thư chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn gửi thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.

THƯ CHÚC MỪNG

NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Thân gửi: Thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.

Nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, tôi xin gửi đến các thầy cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên ngành Giáo dục lời tri ân sâu sắc và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các thầy giáo, cô giáo,

Nghề giáo là nghề cao quý, luôn được xã hội tôn vinh bởi sứ mệnh gieo mầm tri thức, bồi dưỡng nhân cách, góp phần dựng xây tương lai đất nước. Ý thức sâu sắc sứ mệnh cao cả đó, đội ngũ thầy giáo, cô giáo và toàn ngành trong thời gian qua đã không ngừng nỗ lực, thầm lặng cống hiến, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đặc biệt, năm 2025 là năm có nhiều thay đổi, tác động đến ngành Giáo dục, nhất là cơn bão số 13 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho Nhân dân trên địa bàn, trong đó nhiều cơ sở giáo dục và đào tạo bị hư hỏng, ngập lụt nhưng các thầy cô giáo đã nhanh chóng khắc phục, sớm ổn định công tác dạy và học. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi trân trọng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, tâm huyết và cống hiến của quý thầy cô và cán bộ, nhân viên ngành Giáo dục tỉnh nhà.

Tuy nhiên, chúng ta cũng thừa nhận rằng giáo dục của tỉnh Đắk Lắk vẫn còn những hạn chế nhất định và đối mặt với không ít khó khăn. Đặc biệt, với địa bàn rộng lớn, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và chất lượng đào tạo giữa các vùng thành thị, nông thôn, miền núi chưa đồng đều, đòi hỏi sự nỗ lực hơn nữa của ngành Giáo dục và các cấp chính quyền để đảm bảo chất lượng giáo dục của tỉnh nhà được nâng lên, các cháu học sinh có cơ hội học tập bình đẳng, đặc biệt là con em đồng bào dân tộc.

Thư chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn 

Các thầy giáo, cô giáo thân mến!

Trong bối cảnh xã hội ngày nay, khi công nghệ thông tin, mạng xã hội, và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, ngành Giáo dục đang đối diện với nhiều cơ hội cũng như thách thức. Mạng xã hội và các công nghệ mới có thể là công cụ hữu ích trong học tập, nhưng đồng thời cũng có thể tác động tiêu cực đến sự phát triển toàn diện của học sinh. Chính vì vậy, vai trò của người thầy không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức mà còn là người định hướng, dẫn dắt học sinh phát triển cả về phẩm chất và năng lực, giúp các em nhận thức đúng đắn về giá trị sống và trách nhiệm công dân.

Đồng thời, thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, chúng ta nhận thức rõ rằng giáo dục là yếu tố quyết định cho sự phát triển bền vững của đất nước. Vì vậy, tôi mong các thầy cô giáo luôn giữ vững nhiệt huyết, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, và liên tục trau dồi kiến thức, kỹ năng chuyên môn. Các thầy cô hãy khơi dậy niềm đam mê học tập và sáng tạo trong học sinh, đồng thời là tấm gương mẫu mực về nhân cách, trí tuệ và đạo đức, để giáo dục và đào tạo các cháu học sinh phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực, hội tụ đủ đức, trí, thể, mỹ, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Nhân dịp này, xin kính chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên ngành Giáo dục sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người.

Thân kính và trân quý!

Tạ Anh Tuấn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK


Ý kiến bạn đọc