Multimedia Đọc Báo in

Bạn đọc viết

Huyện Ea Súp: Cây sắn đang lấn rừng

08:30, 05/07/2011

Hai năm gần đây, với giá cả khá cao và đầu ra ổn định trong khi vốn đầu tư thấp, cây sắn (mì) đã mang lại cho nhiều người dân ở Ea Súp nguồn thu nhập không nhỏ. Thấy lợi từ việc trồng sắn, người dân ở đây đã ồ ạt trồng khiến diện tích cây sắn tăng gấp nhiều lần so với kế hoạch của địa phương; thậm chí hiện nay, cây sắn còn lấn cả rừng.

Nhiều người ở các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước, Bến Tre, Bình Dương… đã đến Ea Súp thuê đất trồng sắn. Mặc dù nhiều người biết là đất rừng nhưng vẫn cứ thuê đất, miễn sao thu được lợi nhuận trước mắt. Cũng như một số hộ khác, năm ngoái gia đình ông Huỳnh Hên ở tỉnh Tây Ninh đến thôn 5, xã Ia R’vê (Ea Súp) thuê 22 ha đất để trồng sắn, trừ chi phí ông thu được gần 1 tỷ đồng. Vụ sắn này, ông tiếp tục thuê thêm đất để mở rộng diện tích lên 50 ha. Gia đình ông Trần Ngọc Vương ở thôn 7, thị trấn Ea Súp cũng đã thu về hàng trăm triệu đồng từ việc thuê đất trồng sắn. Vì lợi ích trước mắt, nhiều người dân đã bất chấp các quy định của Nhà nước về quản lý bảo vệ rừng, biến một số diện tích rừng thành đất nông nghiệp. Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp huyện Ea Súp, vụ hè thu 2011, huyện chỉ có kế hoạch trồng 1.500 ha sắn, nhưng đến nay diện tích sắn đã tăng lên trên 3.200 ha, trong đó có khoảng vài trăm ha là lấn đất rừng. Mặc dù vậy, các cơ quan chức năng của huyện Ea Súp vẫn chưa có một giải pháp nào để ngăn chặn tình trạng này.

Như Ngọc

 


Ý kiến bạn đọc