Multimedia Đọc Báo in

Cô ơi đừng vô tình!

21:24, 29/03/2015
Bữa cơm chiều của gia đình anh T. nặng nề hơn mọi ngày, một phần do các thành viên trong gia đình đều bị ốm, nhưng có lẽ là vì sự bực dọc sau khi đón con trai đang học tại một trường THCS trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột về nhà.
 
Chuyện là đang giờ làm việc, vợ chồng anh T. nhận được điện thoại của nhân viên y tế học đường trường con trai theo học, báo: gia đình lên đưa con về, cháu sốt nặng, đang nằm nghỉ ở phòng y tế. Nhận được tin, bố cháu vội vàng lên trường đón con. Cô nhân viên y tế khuyên: Phụ huynh nên lên lớp xin phép cô giáo bộ môn cho cháu nghỉ vì khi nãy cháu được các bạn học cùng lớp đưa xuống phòng y tế giữa tiết 3, còn bây giờ là tiết 4 (tiết Địa lý), nghe nói tiết này lớp cháu kiểm tra một tiết. Anh T. liền lên lớp tìm gặp cô giáo, lúc này cô giáo chưa tới. Chờ khoảng 5 phút, thấy cô giáo chuẩn bị vào lớp khi tiết học mới bắt đầu, anh T. vội vã bước tới trước mặt cô nói: “Chào cô! Tôi là phụ huynh của trò N. Cháu bị bệnh đang nằm theo dõi ở phòng y tế, xin phép cô cho cháu nghỉ tiết học này để đi khám bệnh”. Thế nhưng cô giáo chẳng nói một lời, đi vội vào lớp…

Sự kiệm lời của cô giáo gợi cho chúng ta câu chuyện buồn của ngành giáo dục đang gây bức xúc dư luận những ngày gần đây, đó là vụ một học sinh lớp 7 ở tỉnh Trà Vinh bị các bạn đánh hội đồng. Đáng buồn vụ việc xảy ra khoảng hai tháng nhưng nhà trường, giáo viên không hề hay biết. Chưa vội bàn sâu về nguyên nhân, nhưng rõ ràng việc này cho thấy, giáo viên, ban giám hiệu nhà trường và những người có trách nhiệm tại đây thiếu sự quan tâm đến học sinh. Trở lại việc con anh T. bị ốm không có gì quá nghiêm trọng (ít nhất là đối với cô giáo) và dễ dàng cảm thông với cô giáo phải chịu nhiều áp lực từ chương trình dạy khi một tiết học chỉ có 45 phút, nhưng giá như cô dành chút thời gian hỏi thăm anh T. về tình hình sức khỏe của cháu, căn dặn anh động viên cháu nghỉ ngơi mau chóng khỏe mạnh, học kỹ bài để làm bài kiểm tra bù vào tiết học hôm sau, chắc chắn anh T. cảm thấy “mát lòng”…

Hằng ngày, các thầy, cô giáo vẫn luôn dạy các em hãy quan tâm, yêu thương, chia sẻ khi gặp khó khăn, biết phản đối khi chứng kiến điều sai trái, biết giúp đỡ người khác… nhưng điều đơn giản ấy chính bị một số thầy, cô giáo đã “lỡ quên”!

Gia Nguyên 


Ý kiến bạn đọc