Multimedia Đọc Báo in

Cháu bé 2 tuổi đã biết đọc các chữ cái

22:22, 31/10/2010

Đó là cháu Bùi Trung Hiếu, sinh năm 2008, con anh Bùi Đình Đức và chị Trần Thị Ánh Tuyết (thôn 10, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin). Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ phải đi làm cả ngày ngoài rẫy, nên bé được gửi cho ông bà ngoại ở cạnh nhà nuôi nấng.

Bố mẹ Hiếu đang ngồi xem con xếp chữ.
Bố mẹ Hiếu đang ngồi xem con xếp chữ.

Theo cha mẹ bé Hiếu cho biết, từ nhỏ, cháu không có biểu hiện gì khác lạ so với các trẻ khác trong thôn, song, lên 2 tuổi, Hiếu bắt đầu bộc lộ những khả năng đặc biệt như: nhớ tất cả các số điện thoại của anh em họ hàng lưu trong máy điện thoại di động của bố (khoảng 12 số), đọc chuẩn xác biển số xe và những chữ cái trong dòng chữ quảng cáo chạy dưới màn hình ti vi… Anh Đức kể, có lần đang ngủ, Hiếu nằm bên cạnh gối đầu lên bụng bố và nói đang tạo ra chữ “T”. Mặc dù nói chưa rõ câu, nhưng Hiếu đã khiến mọi người hết sức ngạc nhiên khi tôi đưa một tờ báo và chỉ ra từng chữ, bé đều đọc vanh vách không sai chữ nào. Điều đáng ngạc nhiên là cho đến nay, bố mẹ, ông bà chưa một lần bày cho Hiếu đọc và viết, nghĩ em còn quá nhỏ chưa đến tuổi đi học mẫu giáo, gia đình lại bận rộn cả ngày nên ít có thời gian rảnh để dạy cho cháu. Nói về trường hợp của Hiếu, ông Bùi Đức Bé, cán bộ Hội Nông dân xã Ea Ning cho biết, đây là lần đầu tiên ông thấy một đứa trẻ có năng khiếu lạ thường như vậy. Khi ông đến nhà để vận động gia đình tham gia dọn vệ sinh đường xóm thì tình cờ cháu Hiếu chạy ra đọc biển số và các chữ cái trong nhãn xe đã khiến ông vô cùng ngạc nhiên. Từ đó, tiếng lành đồn xa, chuyện về bé đã lan truyền khắp xã.
                                        º Bài, ảnh: Lê Thành


Ý kiến bạn đọc