Multimedia Đọc Báo in

E ấp giữa trời xanh mây trắng, Cô Tiên ẩn mình trong Mường Khương (Lào Cai)

09:51, 20/04/2011
Nằm trong vùng cao nguyên đá vôi của vòm sông Chảy, dọc theo vòng cung điệp trùng từ phía Bắc huyện Si Ma Cai về khu vực thị trấn Mường Khương, huyện Bắc Hà (Lào Cai), núi Cô Tiên e ấp, ẩn hiện giữa trời xanh mây trắng bồng bềnh.
 
  Chuyện kể rằng: xa xưa có một nàng Tiên xuống hạ giới du xuân, thấy nơi đây cảnh đẹp lạ kỳ, sơn thuỷ hữu tình nên nặng lòng  ở lại. Vì vậy, núi này được bà con các dân tộc nơi đây gọi là núi Cô Tiên.
 
Núi cô Tiên có độ cao 1.600m so với mặt nước biển, nằm về phía Tây đầu phố núi Mường Khương. Phía Đông Bắc và Tây Nam của núi là nơi bắt nguồn của 2 dòng thác "Cốc Lên" và "Sao Đỏ" chảy qua địa phận thôn Mã Tuyển và Sảng Chải, xã Tung Chung Phố.
 
Hai thác này gặp nhau tại động Hàm Rồng, cửa chính của động là nơi bắt nguồn dòng suối Tùng Lâu trong vắt, quanh năm uốn lượn qua các triền núi đổ xuống tưới tiêu cho 2 cánh đồng lúa Tùng Lâu và Mường Khương rộng trên 400 ha.
T
Thác Văng Leng nằm dưới chân núi Hàm Rồng, Tung Chung Phố, Mường Khương
Ngược dốc về phía Tây Nam, vượt con đường cheo leo, lên đỉnh ngọn núi, một phiến đá rộng chừng 1m hình chiếc bàn, một ghế đá có hình cô Tiên ngồi, mặt quay về phương Bắc bao quát cả một vùng thung lũng  Mường Khương, xung quanh là 4 chiếc ghế nhỏ,  4 chàng trai tựa như hình 4 con rồng chầu quanh phóng tầm nhìn bảo vệ  cả một vùng thung lũng. Cách đó không xa, một giếng nước trong vắt, mùa mưa cũng như mùa khô, lúc nào giếng cũng có mực nước chừng nửa tấc, trong vắt như gương, bốn bề là những cây gỗ quý mọc chen trong đá.
 
Theo chuyện kể, đây là nơi dành riêng cho các nàng Tiên xuống vãn cảnh, ngồi trên ghế đá soi mình bên giếng nước trong. Các loài chim đến ca hát, các loài sóc bụng trắng, bụng đỏ, bụng vàng, bụng nâu đến xòe, đến múa cho Tiên xem...
 
Hàng tháng, cứ ngày mồng một, ngày rằm, nàng tiên xinh đẹp lại từ trên trời bay xuống vãn cảnh, ngắm mình, soi gương cho đến khi ông mặt trời sắp gác đỉnh núi phía Tây, nàng  mới  bay về trời.
 
Đến với núi Cô Tiên, du khách không những được thưởng thức những nét đẹp văn hoá truyền thống độc đáo của người vùng cao, mà còn được ngắm nhìn cảnh quan thiên nhiên kỳ thú.
 
Ngay dưới chân núi là thị trấn Mường Khương tràn ngập biển mây khi mùa hoa mận nở, phiên chợ náo nhiệt với đầy đủ với sắc màu váy áo, dinh thự Hoàng A Tưởng trầm tĩnh uy nghi và những ngôi nhà tân thời, những thảm lúa, nương ngô, cánh rừng xanh ngắt, con đường ngoằn nghèo uốn quanh các quả núi…
G.T ( Giới thiệu)

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.