Multimedia Đọc Báo in

Bên dòng sông

06:05, 28/01/2018

Bước một bước là xa ngàn dặm

Ngồi trên sông mà nhớ sông

Nghe mang mang gió chiều lả lướt

Tiếng đò ai rẽ nước ngược dòng!

 

Bước một bước là xa ngàn dặm

Vạt cải vàng hoang hoải mênh mông

Chiều chiều quăng chài thả lưới

Mắt nhìn đăm đắm bến không!

 

 

Bước một bước là xa ngàn dặm

Mái tóc ngày nào giờ đã pha sương

Chuyện xưa ngỡ là chuyện nhỏ

Vậy mà nhức nhối vết thương!

 

Đêm trăng nằm nghe dế gáy

Ước mình đang tuổi mười lăm

Đuổi nhau trên triền đê vắng

Tiếng cười vang cả khúc sông! 

Ngân Giang


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Tổ quốc
16:24, 26/01/2018
Có một ngày...
12:54, 21/01/2018
Gặp bạn ngày xưa...
11:03, 20/01/2018
Đôi mắt em mùa đông
08:04, 07/01/2018
Tìm và gặp
14:59, 05/01/2018
Mưa chiều biên giới
16:30, 30/12/2017