Multimedia Đọc Báo in

Cho mùa hoa cải

18:13, 02/12/2017

Những mùa xưa nắng ấm

Xa rồi, giờ gió Đông

Biển cồn cào cơn sóng

Bởi đời gió lông nhông.

 

Thôi về với dòng sông

Nghe phù sa bồi đắp

Để thêm lần bắt gặp

Cải ngồng nở miên man.

 

Ta một đời lang thang

Những xuôi rồi những ngược

Dẫu rằng có ẩm ướt

Vẫn trong lời mẹ ru.

 

Đi qua cánh rừng thu

Lá rụng, chiều xào xạc

Tiếng lòng như man mác

Gợi về nỗi nhớ quê.

 

Mai rồi qua cơn mê

Ta trở về ngày ấy

Giấc mơ đời sống dậy

Mùa hoa cải đơm bông.

Từ Dạ Linh


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Góc phố hoa vàng
15:39, 02/12/2017
Nợ quê…
15:23, 28/11/2017
Điệu slow cho em
15:23, 28/11/2017
Màu nắng quê nhà
15:23, 28/11/2017
Thăm lại trường xưa
17:05, 19/11/2017
Ký ức
17:05, 19/11/2017